Đọc những stt yêu đời, yêu bản thân, cap chill yêu đời hài hước, stt hay về cuộc sống ý nghĩa, lạc quan sẽ giúp xoa dịu tâm hồn, truyền cảm hứng và động lực cho bạn sau những giờ phút mệt mỏi.
Stt yêu đời vui vẻ lạc quan

- Chúng ta đến với thế giới này không phải chỉ để kết hôn và sinh con. Mà để xem hoa nở như thế nào, nước chảy làm sao, vầng thái dương bừng sáng như nào và khi nào tịch dương khuất.
- Tâm trạng giống như quần áo, bẩn rồi thì mang đi giặt, ánh mặt trời tự nhiên sẽ soi rọi, hong khô. Ánh nắng đẹp là thế, hà tất phải tự mình chuốc lấy phiền não? Mỗi ngày hãy sống thật tốt, cả vạn tương lai tươi đẹp cũng chẳng thể sánh bằng một hiện tại ấm áp, an lành.
- Không phải hoa nào cũng nở vào mùa xuân, không phải tất cả sông đều chảy ra biển. Hoa nở bốn mùa, sông chảy bốn phương. Chỉ cần bạn yêu thích thì núi biển nào cũng có thể san bằng, đâu đâu cũng là phong cảnh.
- Vì em đang bận yêu đời. Nên không để ý những lời khó nghe.
- Em chỉ có một cuộc đời, trách nhiệm của em là sống hạnh phúc nhất có thể
- Nếu không thể tháo nút thắt trong lòng, hãy thắt nó thành một chiếc nơ xinh.
- Với những suy nghĩ tốt đẹp trong trái tim, mặt trời sẽ chiếu sáng bạn.
- Không cần làm hoa để nổi bật. Làm lá thôi và lặng lẽ xanh.
- Gió sương của ngày hôm nay sẽ trở thành huy chương của ngày mai.
- Mức độ một người đàn ông yêu bạn phụ thuộc vào mức độ bạn yêu bản thân mình.
- Người biết yêu cuộc sống, cuộc sống cũng sẽ yêu lại bạn.
- Một khi bạn yêu cuộc sống, cuộc sống sẽ dạy cho bạn phép thuật chữa lành mọi thứ.
- Thay đổi từ từ, phát triển từ từ, thích nghi từ từ và xuất sắc từ từ.
- Dù cuộc sống có tồi tệ đến đâu cũng không ngăn cản bạn trở nên tốt đẹp hơn.
- Sống ở đời là phải bản lĩnh, đã buồn được thì nhất định phải vui được.
- Người không vì mình, trời tru đất diệt
- Hãy tin rằng nơi ánh mặt trời có thể chiếu tới, tất cả đều sẽ có được hạnh phúc
- Những điều tốt đẹp luôn xảy ra ở ngã rẽ tiếp theo.
- Từ từ hiểu thế giới và từ từ nâng cấp bản thân.
- Nếu bạn bỏ lỡ hoàng hôn, hãy nhớ vẫn còn bầu trời đầy sao.
- Tu thân, sống tốt, điều gì nên đến sẽ luôn đến.
- Cứ vui khi ngắm hoa nở, sao phải quan tâm hoa thuộc về ai?
- Mua hoa cho chính mình, tự yêu chính mình và những điều may mắn sẽ đến bất ngờ.
- Cơn gió chiều nhẹ nhàng chắc chắn sẽ thổi bay những điều không vui trong lòng bạn.
- Đừng từ bỏ ước mơ của bạn chỉ vì không có tiếng vỗ tay.
- Hãy biết rằng bạn chính là điều tuyệt vời bất ngờ mà một ai đó đang chờ đợi.
- Tôi mong ngày tháng thật êm đềm, và tất cả những gì bạn nhìn thấy đều là sự dịu dàng.
- Không có thứ mình yêu, hãy yêu những thứ mình có.
- Dù hôm nay có sóng gió thế nào thì ngày mai vẫn đến như đã hứa.
- Đừng phủ nhận bản thân, bạn rất tốt, rất hiền và rất đáng giá.
- Hạnh phúc không chừa một ai, sớm muộn gì nó cũng tìm đến bạn.
- Người xưa nói: gặp nhau là có phúc, không gặp cũng là may
- Hãy sống một cuộc đời như ánh nắng, để mọi người gần bạn đều cảm thấy ấm áp.
- Tôi là một người rất đơn giản, ai đối xử tốt với tôi, tôi sẽ đối xử tốt với người đó.
- Chúc em gấm vóc lụa là, tay tiêu tiền tỷ, lấy chồng đại gia.
- Nhiều người ôm mộng giàu sang, còn em ôm mộng y chang nhiều người.
- Ngủ là cách để quên đi nỗi buồn, xóa tan muộn phiền và ổn định túi tiền.
- Nước mắt em lau bằng tờ polyme. Chứ ai đâu rảnh mà ngồi chờ anh lau nước mắt.
- Dẫu biết càng ăn lại càng béo. Nên phải dặn lòng càng béo lại càng xinh.
- Nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn ai cũng đẹp, nhìn mình dễ thương.
- Có tẩy có bút. Tại sao không tự xoá đi những đau buồn và vẽ lên một tương lai tươi đẹp?
- Thấy không, bánh tráng trộn bị nhào trộn giữa bao chua cay mặn ngọt thì lại càng thêm thơm ngon hấp dẫn.
- Hài lòng với mọi thứ mình có cũng là một điều hạnh phúc
- Hãy sống như một đứa trẻ. Cười giòn tan khi vui. Khóc nức nở khi buồn.
- Cuộc đời rất ngắn, đừng lãng phí với nỗi buồn thương ảm đạm. Hãy là chính mình, vui tươi, hạnh phúc và yêu đời.
- Đủ nắng hoa sẽ nở. Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy.
- Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Thấy trong nhà đồ đạc vẫn còn nguyên.
- Chỉ ước lòng mình như cỏ dại. Ngấm hết sự đời vận thản nhiên xanh.
- Ông trời tạo ra địa chấn, để sự yêu đời của tôi là điểm nhấn.
- Chúc em một đời nỗ lực luôn được yêu thương.

- Dù thế giới này bỏ mặc em, cũng xin em đừng bỏ mặc chính mình.
- Thanh xuân như một tách trà, sống cho hiện tại mới là thông minh
- Hoàng hôn đẹp nhất buổi chiều, em đây đẹp nhất khi yêu chính mình
- Thà làm một tờ giấu trắng, còn hơn là đầy những câu trả lời sai.
- Hãy yêu đời dù mưa hay bão. Đời của mình, mình cứ vẽ cho xinh
- Khi em làm những gì em thích, đó gọi là tự do. Còn khi em thích những gì em làm thì đó gọi là hạnh phúc.
- Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai.
- Tớ thích hoa của mùa xuân, cây cối của mùa hè, hoàng hôn của mùa thu, ánh nắng của mùa đông, và cậu của mỗi ngày.
- Dù có là một bông hoa dại đi chăng nữa, em vẫn phải xinh đẹp theo cách của riêng mình.
- Luôn có một số cuộc gặp gỡ, băng qua biển người rộng lớn, chạy về phía bạn với sự dịu dàng chân thành nhất.
- Mặt trời sưởi ấm cho những ai dậy sớm, và mặt trăng đồng hành cùng những ai thức khuya.
- Bước đi chậm rãi, có cảnh đẹp dọc đường, có nắng trên đầu, có gió mát vờn quanh, mong bạn một đời bình an nhàn tản.
- Nguyện cho bạn băng qua trăm núi ngàn sông, vẫn thấy rằng thế gian đều đáng giá.
- Đừng để những âu lo của ngày hôm qua làm phai mờ đi vẻ đẹp của ngày hôm nay.
- Khó khăn không trường tồn, chỉ những người cứng rắn mới trường tồn.
- Ngại ngần gì mà không tự order ngay cho bản thân mình một ly cảm xúc 70% tự tin và 30% vui vẻ.
- Niềm vui là to hay nhỏ nó chỉ khác nhau một chút ở cách mỗi chúng ta suy nghĩ.
- Cuộc đời này sẽ không vì em là con gái mà thương hoa tiếc ngọc, vì vậy phải tự biết yêu lấy bản thân mình nhé!
- Mọi thứ trên đời này vốn dĩ đã không công bằng. Để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, bạn phải chấp nhận điều đó và hãy cố gắng vượt qua tất cả.
- Khi bạn không vui, hãy tự mua cho mình một bó hoa và sống một cuộc sống lãng mạn, tự bạn có thể yêu mình yêu đời, đâu cần ai cho phép.
- Có những ngày bực bội kinh khủng nhưng soi gương thấy mình đẹp, tự nhiên tha thứ cho cả thế giới.
- Ngày tháng ngọt ngào, như giọng sương buổi sáng, như nắng sớm trời đông, như biển xanh trong mộng, như lần đầu gặp anh.
- Nguồn hạnh phúc của những cô gái ngày nay: thức khuya không nổi mụn, mua sắm không nhìn giá, ăn uống thả ga không tăng cân, không cần đi làm vẫn có tiền tiêu.
- Nguyện cho bạn hiện tại không cần quá vướng bận, cũng không phải lo lắng quá nhiều về tương lai, khi đã trải qua những chuyện trong quá quá khứ, cảnh vật thay đổi đều là xinh đẹp hơn.
- Phải có một tôi khác trên thế giới này, làm những điều tôi không dám làm và sống cuộc sống mà tôi muốn sống.
- Người sống ý nghĩa nhất không phải là người sống lâu nhất, mà là người cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống.
- Không ai là ánh sáng của bạn, hãy tự mình tỏa sáng, để soi tỏ cuộc đời mình và chiêm ngưỡng thế giới rực rỡ muôn màu xung quanh.
- Sống theo hai cách, phát sáng và không phát sáng. Khi không phát sáng, bạn đang chuẩn bị cho sự phát sáng.
- Chúc bạn dũng cảm và dịu dàng trong cuộc sống, có tình yêu để tìm kiếm và ước mơ để theo đuổi.
- Cuộc sống là một tấm gương, nếu bạn muốn cuộc sống tốt đẹp, hãy để cuộc sống nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất của bạn trước.
- Một người chỉ có cuộc đời này thôi chưa đủ, còn nên có cả một thế giới thơ mộng để tự do vẫy vùng.
- Thay vì chờ đợi người khác yêu thương mình, tốt hơn hết bạn nên học cách yêu thương chính bản thân mình.Chúc bạn là mặt trời của riêng mình, không cần ánh sáng của bất kỳ ai.
- Cơn gió đứng bên khung cửa sổ, dặn dò tôi phải yêu thế giới này thật nhiều.
- Tỏa ra ánh sáng của chính mình là được, đừng thổi tắt ngọn đèn của người khác.
- Nỗ lực của chúng ta có thể không ai công nhận, nhưng chính bạn phải hiểu rằng bản thân đã dốc rất nhiều tâm sức cho điều đó, vậy nên xinh đừng từ bỏ.
- Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ, vì một ngày nào đó bạn sẽ là giấc mơ của người khác.
- Luôn có một người trong gia đình phá bỏ vòng tuần hoàn của sự nghèo khó, tôi mong người ấy chính là bạn.
- Bạn không cần phải ghen tị với những gì người khác có, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, bạn cũng sẽ có được.
- Có thể thời gian không chữa lành được vết thương, nhưng nó sẽ mặc vào trái tim bạn một mảnh áo giáp.
- Trong một thế giới mà em cảm thấy lạnh lẽo ấy, hãy luôn mạnh mẽ và sống là chính mình em nhé.
- Cậu biết không, người vui vẻ thường có trí nhớ kém, còn người hạnh phúc thì chưa từng ngủ muộn.
- Tất cả những điều ngạc nhiên và may mắn trên thế giới là sự dịu dàng và lòng tốt tích lũy của bạn .
Cap chill yêu đời hài hước

- Muốn sống thanh thản, hãy coi rằng mọi người về cơ bản là tốt. Còn nếu chẳng may ai đó không tốt với bạn, hãy coi nó về cơ bản không phải là người.” – Lê Bích
- Tiền không phải tất cả nhưng sẽ thật vất vả khi không có tiền.
- Thanh xuân như một tách trà. Ngó qua ngó lại hết bà thanh xuân.
- Bạn đừng buồn vì nghĩ rằng bạn xấu, hãy luôn tin rằng trong bạn có một vẻ đẹp tiềm ẩn nào đó mà càng tìm nó càng ẩn
- Cuộc đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng. Cuộc đời chẳng bao giờ bình đẳng nên đừng cố vuốt thẳng cọng lông
- Đằng sau người là ông thất bại là một người đàn bà xúi dại. Đằng sau người đàn bà xúi dại là một kẻ thứ 3 rất lợi hại
- Một ngày đi tu thì không thể thành chính quả, nhưng một ngày ngu thì nhận biết bao nhiêu hậu quả
- Khi bạn yêu đời thì bạn có thể tha thứ cho người đời rất nhiều chuyện.
- Nếu bạn muốn trông mình trẻ và gầy, hãy chơi với những người già và béo
- Sự tự tin là 10% thực lực và 90% là ảo tưởng.
- Nếu làm việc chăm chỉ là chìa khóa thành công thì hầu hết mọi người thà chọn ổ khóa còn hơn
- Dù bạn làm gì, hãy luôn cống hiến 100% – trừ khi bạn đang hiến máu.
- Nếu bạn nghĩ mình quá nhỏ bé để tạo nên sự khác biệt, hãy thử ngủ cùng một con muỗi xem
- Lương tâm thanh thản là dấu hiệu chắc chắn của trí nhớ tồi
- Em cũng chỉ là con gái thôi. Buồn là ăn, không ăn là buồn.
- Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ. Chơi không học có vẻ vui hơn.
- Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Chọn tới chọn lui hết luôn cả ngày.
- Trời buồn trời đổ cơn mưa, ta buồn ta ngủ từ trưa đến chiều. Ngủ dậy ăn uống thật nhiều, rồi ta lại ngủ từ chiều đến mai.
- Cứ ăn chơi cho hết đời trai trẻ. Rồi âm thầm, lặng lẽ đạp xích lô.
- Đỉnh cao của sự thông minh là giả vờ thần kinh trong một vài tình huống. Tột cùng của sự ngu dốt là đối xử quá tốt với một cơ số người.
- Buồn buồn ngồi đếm ngón tay. Ủa sao ngón ngắn ngón dài zậy ta? Ngồi hoài nghĩ cũng chẳng ra. Lấy dao chặt bớt thế là bằng nhau.
- Ước gì có phép như tiên, vung tay một cái đống tiền hiện ra. Ước gì đẹp tựa thiên nga, bơi bơi lượn lượn muôn nhà ngó theo.
- Trưởng thành là quá trình không ngừng phát hiện ra bản thân trong quá khứ hóa ra…bị ngu.
- Nhiều khi hâm hâm cho tâm hồn thanh thản. Đôi khi lảm nhảm cho đời thêm vui.
- Buồn là buồn nhiều khi không thèm nói. Buồn là buồn nhiều lúc nói như điên. Buồn là buồn nhiều khi điên là hú. Buồn là buồn nhiều lúc hú như điên.
- Có thể bạn không xinh nhưng thần kinh ổn định. Có thể bạn hơi hâm nhưng an tâm vì có ngàn đứa giống.
Những bài thơ yêu đời vui vẻ

1.
Mẹ bảo rằng con gái
Tin người ít ít thôi
Con tim chia hai nửa
Yêu mình và yêu đời.
Mẹ bảo rằng nên sống
Chân thành và thiện lương
Đừng học thói xảo trá
Để người ta xem thường.
Mẹ bảo rằng phận gái
Đừng tỏ ra yếu mềm
Càng cương – nhu đúng lúc
Họ càng nể con thêm.
Mẹ bảo rằng nước mắt
Không hề tốt cho da
Bởi vì nó mặn lắm
Khóc nhiều sẽ mau già.
2.
Mỗi sớm mình thức dậy
Vẫn nhìn thấy mặt trời
Thấy vạn vật sinh sôi
Là bình yên may mắn!
Gạt bỏ những điều cũ
Dẹp bớt những sân si
Đời vô thường mấy khi
Cứ lạc quan vui vẻ
3.
Tặng ai đó một chút bình yên
Xóa trong ai hết nỗi buồn phiền
Để sớm mai mỗi khi thức dậy
Sống yêu đời, sống thật hồn nhiên.
4.
Em lùn lùn mét rưỡi
Rất vui vẻ yêu đời
Đáng yêu và xinh xắn
Anh không yêu thì thôi.
5.
Cứ cười nhiều em ạ
Và hãy thật lung linh
Rồi xin em nhớ kỹ
Luôn phải tự yêu mình!
6.
Hôm nay trời đầy nắng
Và lòng mình bỗng vui
Nỗi buồn tạm đi vắng
Nhường chỗ cho nụ cười
Cuộc đời càng khắc nghiệt
Mình càng phải kiên cường
Bởi vì mình đặc biệt
Và mình đáng được thương.
7.
Hôm nay tôi thấy yêu đời
Thấy hoa rất đẹp, thấy trời rất trong
Thấy bao giông tố trong lòng
Hoá thành cơn gió bay không lối về
8.
Chúc cho tôi cho bạn
Sẽ tìm được chính mình
Sống một đời đáng sống
Yêu đời và vững tin.
9.
Mình thích mình như thế
Chẳng lo lắng chi nhiều
Cứ bình phàm như thế
Chẳng trông đợi tình yêu
Mình chỉ lo vui sống
Chăm sóc mình tốt hơn
Mỗi ngày đều cố gắng
Học yêu đời, biết ơn
10.
Mong cho em tháng mới
Lòng thật nhiều bình an
Bớt đi nhiều mong đợi
Tâm thư thái nhẹ nhàng
Mong cho bao sóng gió
Cứ nhẹ đến, nhẹ đi
Son trên môi vẫn đỏ
Đáy mắt vẫn xanh rì
Mong cho em an ổn
Yêu đời như ngày đầu
Bước qua bao thương tổn
Chẳng vương chút lo âu
11.
Yêu thương mình một chút
Mỉm cười mỗi sớm mai
Thứ tha khi ngày tắt
Cuộc đời này chẳng dài.
12.
Mong cho em xinh đẹp
Hạnh phúc lại ngọt ngào
Đừng vì đời xử ép
Mà đáy mắt xanh xao
Mong em luôn bước tiếp
Như diều nhỏ vút cao
Ngắm non xanh nước biếc
Qua lăng kính muôn màu.
13.
Mong em luôn vui vẻ
Mỗi ngày đều bình an
Có thật nhiều sức khoẻ
Tâm tư luôn dịu dàng
Những chuyện buồn, đừng nhớ
Phải để lòng vui tươi
Sống phải luôn ghi nhớ
Còn thở là còn cười
14.
Dạo này em bận lắm
Không rảnh để hẹn hò
Bận yêu đời say đắm
Bận học cách vô lo
Bận đi đây đi đó
Khám phá nhiều điều hay
Bận chăm hoa trước ngõ
Bận sống tốt mỗi ngày
15.
Chúc cho mọi cô gái
Học được cách thương mình
Khó khăn luôn nhẫn nại
Dẫu thế nào cũng xinh.
16.
Hôm nay hoa vẫn nở
Mây và gió vẫn bay
Em và tôi còn thở
Cứ yêu thế giới này
Ngày sau đong đếm lại
Thấy cuộc đời thật hay
Vì mình không “tồn tại”
Mà đang “sống” mỗi ngày.
17.
Chẳng xin đời yên ả
Chỉ mong mình vững vàng
Thuyền to gặp sóng cả
Đâu gọi là trái ngang
Chỉ mong trong giông tố
Mình vẫn đủ lạc quan
Vượt qua cơn biến cố
Không luồn cúi, đầu hàng…
18.
Khi lòng mình an ổn
Nhìn đâu cũng yên vui
Giữa những điều thương tổn
Mình chọn cách mỉm cười
Trái tim mình nhỏ bé
Nhưng lại rất kiên cường
Ráng nâng niu nó nhé
Đừng làm nó bị thương
19.
Cuộc đời đâu buồn thế
Xin em cứ yêu đời
Sống, đã là không dễ
Nên mình phải sống vui.
20.
Rồi thì hoa sẽ nở
Lá lại mọc đầy cành
Những chuyện buồn trắc trở
Rồi cũng sẽ qua nhanh
Đừng ôm nhiều thương tổn
Mình xứng đáng được vui
Chuyện gì rồi cũng ổn
Xin em cứ mỉm cười.

21.
Tập mở lòng hoan hỉ
Nhìn cuộc đời nhẹ nhàng
Cả một đời nguyện ý
Tha thứ để bình an.
22.
Sáng hôm nay dậy sớm
Ra vườn hái đoá hoa
Nửa, cài lên mái tóc
Nửa, em mang về nhà
23.
Mong rằng đời nhộn nhịp
Lòng em vẫn bình yên
Mong rằng khi cửa khép
Em quên mọi muộn phiền!
24.
Tôi mong em hãy chọn
Sống lạc quan yêu đời
Nghĩ giản đơn gói gọn
Em sẽ thấy thảnh thơi
25. Này cô gái nhỏ
Này cô gái, cuộc đời là thế đấy
Em phải quen và học cách kiên cường
Sống như lá và điềm nhiên như gió
Thời gian sẽ làm lành những vết thương
Này cô gái, cuộc đời vô thường lắm
Đừng sầu bi mà phai nhạt xuân thì
Chuyện được – mất có chi đâu mà lạ!
Ở cõi tạm này, gió cuốn mấy khi
Này cô gái, thời gian vô tình lắm
Một khi trôi là chẳng thể quay về
Nên nên là em đừng nên lãng phí
Thương mình nhiều – mới qua dốc u mê
Này cô gái, thanh xuân mình ngắn lắm
Vui lên em, ta chỉ sống một lần!
Đường đi khó, chẳng qua là thử thách
Vượt qua rồi lúc ấy sẽ thành nhân
-Lê Trà My-
26. Tự vui
Lòng em ướp chút nắng thơm
Ngọt ngào vị gió, đẫm sương đầu mùa
Để quên bao cuộc thắng – thua
Tự vui sau những tranh đua cùng người.
Thơ: Nắng Lạnh
27. Cảm ơn
Là con người cần có một tấm lòng
Để trải rộng trao cuộc đời trước mặt
Để ý chí luôn lớn hơn vật chất
Để chúng ta sống chân thật bên nhau
Nếu chẳng may ai hoạn nạn nơi đâu
Đừng nghĩ rằng tiền sẽ mua được hết
Đừng mặc cả bán cuộc đời, cái chết
Hãy nhớ: đồng tiền bạc trắng hơn vôi
Vật chất nào đổi được tấm lòng người
Giữa đời thường bon chen và gấp vội
Cầm bát cháo, khắc lời ông cha nói
Bước lên bờ lưu luyến bến đò xưa
Được ai giúp xin đừng quên gửi thưa
Một lời đáp là ngàn vàng cao giá
Cùng ánh mắt sẽ thay cho tất cả
Trước một tấm lòng ta hãy nhớ: Cảm ơn!
28. Tôi chẳng còn gì cả
Tôi chẳng còn gì cả
Sau bao cuộc đổi dời
Còn lòng này nghiêng ngả
Bởi cay đắng mà thôi.
Niềm tin hao mòn mất
Dịu dàng bỏ đi chơi
Chút ngây ngô chân thật
Cũng lặng lẽ xa rồi.
Tôi còn ly rượu chát
Chờ người cạn chén say
Còn tim gầy ngơ ngác
Người có muốn lấp đầy?
Thơ: Nắng Lạnh
29. Em đừng khóc
Em đừng buồn vì một người không xứng
Đừng tiếc thương cho kẻ mãi lưng chừng
Em là hoa, là ngọc người muốn hứng
Xin đừng khóc, chỉ vì một người dưng.
Thơ: Đồng Quan
30. Phép tính cuộc đời
Hãy tự viết phép tính
Cho cuộc đời chính mình
Cứ cộng nhiều niềm vui
Rồi trừ đi buồn tủi
Chia sẻ nỗi đồng cảm
Nhân bản lĩnh kiên cường
Thương mình thêm chút nữa
Thì đời sẽ ngát hương.
Thơ: Ther của Per
31. Trời có thương
Trách đời, sao buồn thế?
Va vấp mấy trận sầu
Đã cố gắng tử tế
Mà Trời có thương đâu?
Đành thôi cứ bước tiếp
Yêu đời như ngày đầu
Dù đời có chán ghét
Mình, không tuyệt vọng đâu.
Đừng bao giờ bỏ cuộc
Đừng bao giờ đầu hàng
Kẻo đời cười mình bảo:
Ơ kìa, đứa nhát gan!!
Thơ: Mai Thanh Hạ
32. Sống ngay thẳng
Làm người phải sống thẳng ngay
Đừng như con bướm đậu bay vô tình.
Sống sao thật với lòng mình
Đã hứa hẹn phải đinh ninh giữ lời.
Đừng đùa bỡn nhé bạn ơi
Lòng tin đâu phải trò chơi hão huyền
Nó như sợi chỉ nhân duyên
Kết tình bè bạn khắp miền gần xa.
Dối người người sẽ dối ta
Thế nên hãy sống thật thà thì hơn
Đừng như con cá thờn bơn
Suốt đời phải chịu tủi hờn đắng cay.
33. Sống đúng
Đừng tốn công phí sức, giải thích mình đúng sai
Ai ghét mình thì mãi xem mình là cái gai
Mình cứ việc sống đúng, sống khỏe và sống vui
Đừng buồn ai hắt hủi, kẻo lại tự tủi hờn
Quan tâm người mình thương, biết ơn người đã tốt
Và nhớ đừng dại dột ghét bỏ ai trong lòng.
Thơ: Ther của Per
34. Ngày chênh chao
Ngước mắt nhìn trời cao
Sẽ có cơn mưa rào
Cũng như mình sẽ khóc
Trong những ngày chênh chao
Em ơi đừng có sợ
Mình yếu đuối thế nào
Hạt mầm dù nhỏ bé
Sẽ thành cây vươn cao.
Thơ: Duy Mỹ
35. Tựa vào ai
Những người trông mạnh mẽ
Nào phải họ luôn vui
Mà trải buồn nhiều quá
Lòng chai sạn mất rồi.
Họ cũng từng yếu đuối
Từng mong được chở che
Rồi nhận ra sau cuối
Lời hứa chỉ để nghe.
Họ còn đâu lựa chọn
Giữa thế giới chông gai
Nếu như không mạnh mẽ
Thì biết tựa vào ai?
Thơ: Nắng Lạnh
36. Đừng nghĩ nhiều
Thôi đừng nghĩ, đời có nhiều cánh cửa
Khép cánh này thì cánh khác mở ra
Hạnh phúc vốn từ sỏi đá nở hoa
Có gì đâu mà buồn, mà tủi.
Thôi đừng nghĩ, một đời người rong ruổi
Rồi cũng qua, cũng cát bụi quay về
Hà cớ gì phải chấp nhặt, nhiêu khê
Chuyện bên lề cứ xem như không biết.
Thôi đừng nghĩ, có gì mà tha thiết
Kẻ ở người đi li biệt vốn chuyện đời
Sống vẹn tròn và lòng thấy thảnh thơi
Ở lại, rời đi cũng vui mừng hoan hỉ.
Thôi đừng nghĩ, có gì đâu mà nghĩ
Tri kỷ mấy ai trong muôn vạn lời chào
Im lặng mấy người giữa dư luận xôn xao
Chỉ ta hiểu, cần gì người nào hiểu.
Thôi đừng nghĩ, cứ riêng mình một kiểu
Miễn bình an, miễn không thiếu nụ cười.
37. Mình chẳng là ai cả
Bất chợt nhận ra bên mình chẳng ai đâu.
Tự mình níu lấy bản thân mình mà gượng dậy.
Bất chợt nhận ra, mình cô đơn đến vậy.
Muôn vạn thế nhân trơ trọi chỉ một mình.
Bất chợt nhận ra chỉ mình với lặng thinh,
Chung quanh ai đó mấy nụ cười giả lả.
Riêng mình thật tâm, nhận được gì sau tất cả?
Đôi lúc chỉ mong ai đó nói “ổn mà”
Bất chợt nhận ra mình chỉ kẻ ngang qua,
Ai đó vô tư xem mình là lữ khách.
Cứ thế lướt qua cuộc đời nhau tách bạch,
Chẳng có chẳng không, vương vấn một nụ cười.
Thơ: Trần Phan Thanh
38. Hồn nhiên
Chúng mình là – những tinh cầu bé nhỏ
Sẽ chẳng ai, đủ lớn chứa muộn phiền
Nên là cứ, hồn nhiên như cây cỏ
Như chú mèo, nằm ngủ với bình yên
maydieuvuvo
39. Bình an
Sáng hôm nay dậy sớm
Ra vườn hái đoá hoa
Nửa, cài lên mái tóc
Nửa, em mang về nhà
Hiện tại đẹp đến thế
Đâu cần phải đi tìm
Tập lắng lòng mình lại
Nghe nhịp đập con tim
Ngắm sương mai buổi sớm
Nghe gió hát, chim ca
Biết mình đang còn thở
Sống, là một món quà
Thôi, không mong gì cả
Mong bình an đủ rồi
Mong sau bao vất vả
Nụ cười vẫn trên môi.
Nguồn: Mai Thanh Hạ
40. Chuyện trên đời
Em hãy nghĩ về những điều tốt đẹp
Khi chông chênh và những lúc buồn phiền
Bật nhạc nghe hay là đi đâu đó
Nhiều chuyện trên đời, hãy cứ để tự nhiên…

41. Cứ buồn đi
Đang buồn thì cứ buồn đi
mắc chi phải ráng hi hi, dối lòng
Buồn một lần hết cho xong
không buồn dai dẳng lòng vòng, mệt thân
-laithuonghung-
42. Chúc em
Chúc em ngày mai tới
Mọi thứ đều hanh thông
Hạnh phúc như mong đợi
An yên tận đáy lòng
Tự tặng mình đôi phút
Thơi thảnh uống tách trà
Ngắm hoa mai, hoa cúc
Nở dưới trời bao la
Tự tặng mình quyển sách
Tự tặng mình khúc ca
Muốn thì luôn có cách
Em giỏi nhất đời mà.
Thơ: Mai Thanh Hạ
43. Gửi em, cô gái nhỏ!
Gửi em, cô gái nhỏ!
Mong em luôn vui nhiều
Xinh như hoa trước ngõ
Bình thường mà đáng yêu
Mong em luôn hạnh phúc
Cả một đời bình an
Mọi điều nên tự túc..
Trên đôi chân vững vàng
Và cả sau này nữa
Em phải yêu lấy mình
Nhớ phải ăn đúng bữa
Chăm sóc mình thật xinh
Đừng nhìn ai em ạ!
So bì càng khổ thêm
Mình thương mình trước đã
Kệ, mưa nắng ngoài thềm.
Sống là yêu chính mình
Trải qua bao biến cố
Tôi mới hiểu được là..
Kiếp làm người quá khổ
Còn thua một nhành hoa
Thế nên em phải biết
Yêu chính mình thật nhiều
Đừng cái gì cũng tiếc
Đời hổng có bao nhiêu
Chiếc váy mà em thích
Bày biện ở cửa hàng
Đừng dối lòng “không thích”
Chờ dịp khác ghé sang
Đừng đợi ngày đặc biệt
Mới kiếm cớ tặng mình
Vì đời, ai mà biết
Ngày nào sẽ lặng thinh?
Mỗi ngày phải hạnh phúc
Một đời mới an yên
Đừng đợi chờ đến lúc
Thích gì, cứ làm liền.
44. Sáng Thức Giấc
Sáng thức giấc thấy mình không còn trẻ
Nhìn vào gương đôi ba vết đồi mồi
Và ta biết cuộc đời là chuyện kể
Ai cũng một lần xanh như lá thế thôi!
Sáng thức giấc nhìn vạt nắng tinh khôi
Mỗi ngày trôi đều cháy hết mình để sống
Chợt hiểu ra bao nhiêu thứ trên đời
Vẫn đáng yêu và tràn đầy hy vọng
Sáng thức giấc thấy lòng như gió lộng
Chỉ muốn ra khơi căng đôi cánh cuộc đời
Dẫu một mai sóng thét gào, biển động
Chẳng tiếc gì sau một chuyến rong chơi
Sáng thức giấc thấy còn ta trên đời
Thì vui đi vì bao người mơ ước
Hãy nhắm mắt vài giây và tự mình thưởng thức
Một tách trà thơm, thế là hạnh phúc rồi!
Lê Trà My –
45. Sống Thảnh Thơi
Nếu có thể đừng than chi số phận
Gạt nỗi buồn vướng bận gió cuốn đi
Đời ngắn lắm yêu thương còn chưa đủ
Sao bận lòng cho những phút sân si
Nếu có thể hãy thả lòng mình nhé
Sống vị tha mạnh mẽ giữa cuộc đời
Bởi vẫn biết cho đi là còn mãi
Tự bằng lòng tâm sẽ được thảnh thơi
Nếu có thể thả hồn nương theo gió
Biết bỏ buông mình sẽ có thật nhiều
Những niềm vui hạnh phúc dù bé nhỏ
Cuộc đời này thanh thản biết bao nhiêu
Nếu có thể giữ cho mình những phút
Khẽ khàng trôi không chút ầm ào
Giữa chợ đời lặng ru bình yên ngủ
Thả muộn phiền theo cánh gió lao xao …
An Nhiên –
46. Chúc em thật xinh
Ở phía sau tán lá
Có một chú sâu non
Đang nhởn nhơ nhai lá
Không lo chuyện mất còn
Cũng phía sau tán lá
Có mấy nụ hoa xinh
Không quan tâm chi cả
Nở rực rỡ đời mình
Không phải sau tán lá
Mà bên kia màn hình
Có một người vất vả
Nhưng nụ cười vẫn xinh
Chúc cho em tươi thắm
Hạnh phúc lúc mỉm cười
Cả khi đời rối rắm
Vẫn rạng ngời xinh tươi
47. Cùng bình yên
Tôi vốn dĩ đã không màng danh lợi
Nói đùa thôi chớ ai chả cần tiền
Nhưng một thứ chúng ta thèm hơn cả
Là một người cùng vun vén bình yên.
-Liêu Hà Trinh-
48. Không yêu thì thôi
Em lùn lùn mét rưỡi
Rất vui vẻ yêu đời
Đáng yêu và xinh xắn
Anh không yêu thì thôi.
Em cao cao mét bảy
Cũng vui vẻ yêu đời
Còn ngoan hiền tốt tính
Không yêu phí của giời
49. Đối lập
Có những lúc thấy cuộc đời nhàm chán
Muốn dừng lại một nhịp của bước chân
Chợt ánh sáng tương lai tha thiết gọi
Đứng lên đi, hạnh phúc ở rất gần…
Có những lúc chỉ một mình đơn độc
Muốn kiếm tìm những câu hát yêu thương
Khi bình minh gõ cửa ở bên thềm
Không sao đâu, tim thì thầm, vẫn ổn!
Có những lúc nghe lòng người chua chát
Trước lọc lừa, toan tính lẫn dối gian
Đêm dịu dàng ôm bờ vai thật khẽ
Đóa quỳnh hương vẫn tỏa giữa đêm tàn.
Có những lúc, có những ngày như thể
Không nụ cười, chỉ ánh mắt tái tê
Lại thấy mình may mắn hơn người khác
Có một chốn bình yên để tìm về!
Thơ: Hàn Vũ
50. Mong cậu yêu chính mình
Tớ mong cậu luôn biết
Cậu rất tốt, rất xinh
Cậu thông minh, hiểu biết
Mong cậu yêu lấy mình!
Hoa nở thì tươi tắn
Còn cậu thì đáng yêu
Hai cậu đều xinh xắn
Nên tớ thương rất nhiều
51. Đám mây
Chỉ mong ngày sau nữa
Lòng mình sẽ bình yên
Như đám mây ngang cửa
Lửng lơ chẳng muộn phiền.
-Nguyễn Phương Trâm-
52. Tặng mình
Tặng mình một bó hoa
Đem về trưng trong nhà
Phải tự yêu mình trước
Mới yêu được người ta.
Tặng mình một khúc ca
Tự hát tự pha trà
Đời mình phải vui vẻ
Mới có kẻ dừng chân ?
Thơ: hiên
53. Nụ cười xinh
Mình mỉm cười nhìn lại
Những chặng đường đã qua
Thấy cuộc đời dịu nhẹ
Đẹp như một bông hoa.
Người nói tâm sinh tướng
Cũng thấy đúng nhiều phần
Tâm một lòng sống thiện
Thì có gì phân vân.
Không hẳn mình đối tốt
Thì người khác thương mình
Nhưng không làm điều xấu
Nụ cười sẽ đẹp xinh.
Thơ: Thu Phương
54. Chiếc lá xanh
Có những ngày quên hết chuyện đẹp xinh
Chỉ muốn làm một chiếc lá xanh
Bay cho chiều quên lãng
Se sẽ trôi đi và ngày se sẽ cạn
Quên những giọt châu rơi vô nghĩa trong ngày…
Đời Người Đâu Mấy Lần Vui
Kiếp con người mỏng manh như là gió
Sống trên đời có được mấy lần vui
Sao phải đau mà không thể mỉm cười
Gắng buông nỗi ngậm ngùi nơi quá khứ
Nếu có thể sao ta không làm thử
Để tâm hồn khắc hai chữ bình an
Cho đôi chân bước thanh thản nhẹ nhàng
Dù hướng đời có muôn ngàn đá sỏi
Biết nhận sai khi trót gây lầm lỗi
Người ghét ta cũng chớ vội oán hờn
Đừng để mình xem nặng nhẹ thiệt hơn
Thì lệ sẽ chẳng ướt sờn vai áo
Phải mạnh mẽ đương đầu cùng giông bão
Sống chỉ cần chốn nương náu mà thôi
Được cơm no áo ấm cũng vui rồi
Bởi dòng đời còn lắm người cơ nhỡ
Chốn dương gian chẳng qua là tạm bợ
Tiệc tàn rồi cũng trở lại hư vô
Hãy giữ gìn trân trọng mến thương nhau
Vì thời gian chẳng thể nào quay lại
Tùng Trần –
55. Hạnh phúc đâu dành riêng ai
Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lê tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai.
56. Sống
Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống…
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
57. Bình yên là…
Bình yên là sáng sớm nay thức giấc
Ô cửa xanh ánh nắng chiếu rạng ngời
Con say giấc mơ màng chúm chím cười
Quanh ta đấy bao người thân mạnh khỏe
Bình yên là sớm tinh khôi nhè nhẹ
Tách trà thơm thưởng thức với bạn hiền
Ngồi an lành ngắm hoa nở ngoài hiên
Và chúng mình hàn huyên về nhân thế
Bình yên là sau thăng trầm dâu bể
Ta với người vẫn trân trọng yêu thương
Dẫu xa xôi dẫu cách trở dặm trường
Thì hai đứa vẫn giữ tình tri kỷ
Bình yên là mỗi ngày trôi giản dị
Cũng lo toan, cũng tất bật trăm bề
Nhưng mỗi tối có một chốn đi về
Được chăm chút những người thân yêu nhất
Bình yên là mình sống đời chân thật
Không viển vông mơ chuyện quá xa vời
Sống giản đơn nhưng đầy ắp tiếng cười
Chẳng để ý đếm đong đời hơn thiệt
Tấm lòng ta giàu yêu thương nhiệt huyết
Đối với đời, đối với người xung quanh
Tâm thấy Đủ cuộc sống khắc an lành
Không tham vọng hay mưu cầu cao quá
Đời bình dị – mình ung dung thong thả
Ngắm hoa tàn… hoa nở mỗi sớm mai!
Đồng Ánh Liễu
58. Hay là mình bỏ hết
Hay là mình bỏ hết
Những cay đắng một thời
Mình về làm đứa trẻ
Vui vẻ và rong chơi.
Hay là mình quên hết
Những ân oán buộc ràng
Mình làm làn mây trắng
Bay giữa trời thênh thang.
Hay là mình buông hết
Sống trọn kiếp con người
Vui buồn hay đau khổ
Cũng chỉ mỉm cười thôi.
-Kimmi
59. Xanh
Cười nhiều lên em nhé!
Mở lòng đón chân tình
Bởi đời ai cũng chỉ
Được một lần để xanh
60. Sau này mình mới biết
Sau này mình mới biết
Mình quá đỗi kiệm lời
Chẳng nói nhiều thương nhớ
Để ai đó buông lơi.
Sau này mình mới biết
Thật ra đúng một người
Mình không làm gì hết
Cũng khiến họ cười tươi.
Sau này mình mới biết
Rất nhiều chuyện trên đời
Chúng ta thật non nớt
Ngây dại tưởng đùa chơi.
Sau này mình mới biết
Thế giới rộng quá chừng
Lỡ nhau thôi một chút
Cũng đã thành người dưng.

61. Em lo được bao nhiêu
Mỗi khi lòng buồn chán
Hãy nhìn lên bầu trời
Biết đâu ngày nào đó
Mình lên trển dạo chơi
Cứ sống cho thật tốt
Đừng lo lắng chi nhiều
Hiện tại và mai mốt..
Em lo được bao nhiêu?
Chi bằng cứ cố gắng
Giữ sức khoẻ trước tiên
Đời ai không cay đắng,
Ai mà chẳng ưu phiền?
Thơ: Mai Thanh Hạ
62. Thảnh thơi
Mong sau bao hoạn nạn
Tim vẫn nở đầy hoa
Có người cùng bầu bạn
Thảnh thơi uống tách trà.
Hạnh phúc giản đơn
Vào một ngày, tôi chợt nhận ra
Là hạnh phúc giản đơn đến lạ!
Chỉ một niệm bỏ buông tất cả
Sẽ thấy lòng mở rộng bao la.
Chỉ cần ta dừng lại kêu ca
Khi sự việc không là như ý
Bởi cuộc sống mang nhiều hương vị
Vui và sầu, luôn có trong nhau.
Ai cũng có cả trời kho báu
Mỗi phút giây mang sự sống nhiệm màu
Sao cứ mãi làm người khổ sở
Lang thang hoài, tìm hạnh phúc nơi đâu?
63. Muộn phiền tự trôi
Sáng nay nhìn hoa nở
Ngắm mây bay trên trời
Thấy mình như hạt bụi
Nên cứ thoải mái cười.
Ai chê khen mặc kệ
Hơn thiệt cũng quên rồi
Nắm tay rồi lại thả
Để buồn phiền tự trôi..
64. Trời xanh an bài
Cho dù là cỏ dại, bình dị cũng được mà.
Cần gì đua hương sắc giữa tấp nập phồn hoa
Điều mà ta chọn lựa, vốn chẳng cần giống ai
Biết “đủ” – là hạnh phúc, trời xanh đã an bài
65. Vô thường
Đời không tròn đất cũng chẳng hình vuông
Và cuộc sống trăm điều không như ý
Ngàn vạn thứ không như mình suy nghĩ
Cho nên cuộc sống mới vô thường.
Đừng bao giờ từ bỏ những yêu thương
Dù tất cả quay lưng về phía bạn
Dù cảm xúc có đôi lần chán nản
Hãy xem đây là thử thách trong đời
Hãy đối diện bằng nụ cười xinh tươi
Rồi bước tiếp bằng niềm tin kiêu hãnh
Dẫu đường xa dẫu trời đông có lạnh
Sẽ ấm lòng khi ta biết yêu thương.
66. Buông bỏ, tâm an
Dẫu hôm nay bạn khóc, cả thế giới vẫn cười
Mặt Trời kia vẫn mọc, chiều tà vẫn lặn thôi.
Thời gian lặng lẽ trôi, đời chẳng dài vô tận
Những gì đã tuột mất, hãy mạnh mẽ bước qua.
Những người đến bên ta, đều là duyên, là mệnh
Nếu được thì bên cạnh, không duyên thì buông đi..
Đừng cứ mãi nghĩ suy, rồi lại ngồi tiếc nuối
Ngày mai chưa chắc tới, nhưng hôm nay đang còn.
Nên mọi chuyện cỏn con, hãy xem là không có
Chuyện lớn hóa thành nhỏ, buông bỏ bớt, tâm an…!
Thơ: Thúy Nguyễn
67. Người hạnh phúc
Người biết đủ luôn là người hạnh phúc
Bởi trong lòng lúc nào cũng an nhiên
Gặp khó khăn luôn nở nụ cười hiền
Nên cuộc sống bao muộn phiền tan biến.
Người biết đủ luôn là người hiểu chuyện
Chuyện của mình rồi chuyện của người ta
Luôn bao dung cùng với lòng vị tha
Cứ vui vẻ cùng chan hoà nhân ái.
Người biết đủ luôn vượt qua trở ngại
Sống mạnh mẽ theo lẽ phải ở đời
Nên nụ cười ánh mắt luôn rạng ngời
Cứ đơn giản sống một đời hạnh phúc…!
Thơ: Thương Huyền
68. Đời không phụ mình đâu
Đời này vô thường lắm
Tập buông bỏ giận hờn
Nụ cười trên môi thắm
Cả khi mình cô đơn.
Hãy sống và cứ sống
Muộn phiền chớ để dành
Ta hãy đem gửi gió
Giông tố dần qua nhanh.
Rồi một ngày nào đó
Đâu đấy trên đường đời
Một bàn tay… nhớ nhé!
Nắm chặt đừng buông lơi.
Ta thật lòng trao hết
Hạnh phúc đừng cưỡng cầu
Mình chân thành như thế
Đời không phụ mình đâu.
Thơ: Đình Bảo.
69. Tùy duyên
Khi biết kiếp này là cõi tạm
Giữa nhân gian ta là khách qua đường
Thua hay thắng đều đến ngày nằm xuống
Mới hiểu rằng đời này tựa khói sương
Khi ta biết mình không còn trẻ nữa
Mới nhận ra năm tháng quá vô thường
Bỗng bình thản giữa xô bồ cuộc sống
Chốn hồng trần chẳng hạt bụi nào vương
Hạnh phúc vốn là điều bình dị nhất
Biết sẻ chia, biết buông bỏ muộn phiền
Sau giông bão,mây đen dần tan biến
Vậy nên mình cứ thong thả, tuỳ duyên.
Thơ: Nga Trần
70.
Thế gian này vốn dĩ
Đầy rẫy chuyện đau lòng
Buồn làm chi em nhỉ
Cứ yêu đời được không?
Hãy tô son,điểm phấn
Hãy luôn nở nụ cười
Kiếp con người vốn ngắn
Dại gì mà không vui?
Em hãy luôn tươi trẻ
Em hãy giỏi kiếm tiền
Phải thương mình em nhé
Kệ cuộc đời đảo điên
Hoa đúng ngày sẽ nở
Cũng đúng hôm sẽ tàn
Đời không cần rực rỡ
Chỉ cần thật bình yên.
-Nga Trần
71.
Khi lòng mình đủ rộng
Chứa được hết muộn sầu
Những điều từng tuyệt vọng
Thành chuyện cũ qua lâu
Khi lòng mình an ổn
Nhìn đâu cũng yên vui
Giữa những điều thương tổn
Mình chọn cách mỉm cười
Trái tim mình nhỏ bé
Nhưng lại rất kiên cường
Ráng nâng niu nó nhé
Đừng làm nó bị thương
Cuộc đời đâu buồn thế
Xin em cứ yêu đời
Sống, đã là không dễ
Nên mình phải sống vui.
Thơ: Mai Thanh Hạ
Mình muốn lắng nghe suy nghĩ của các bạn về bài viết này, hãy để lại bình luận để mình biết thêm.