Tháng 7 mưa ngâu luôn mang đến nhiều cảm xúc cho mỗi chúng ta. Cùng đọc những stt chào tháng 7, thơ tháng 7 hay, lãng mạn, ý nghĩa dưới đây để chào tháng mới đầy may mắn, thuận lợi nhé.

Những stt hay chào tháng 7 mưa ngâu

Những stt hay chào tháng 7 mưa ngâu (Ảnh: Internet)
  1. Nghe tiếng mưa rơi rơi chợt thấy lòng chơi vơi lạ thường. Này nỗi buồn nhỏ bé ơi, có ai mời đâu mà lại tới. Xin chào tháng 7 mưa ngâu.
  2. Ta trải lòng mình cho tháng 7 để vơi đi phần nào. Nhưng đó là trong tâm hồn còn hiện thực vẫn mãi đắng cay. Hóa ra tháng 7 đang lừa dối ta sao? Nếu ta cố gắng lừa tôi như vậy thì tôi sẵn sàng đặt niềm tin.
  3. Tháng 7 này có gì trong đôi mắt em? Màu vàng nhạt ánh nắng hay xám xịt từ cơn mưa ngâu?
  4. Tháng 7 về mang theo cả những ngày nắng, cả ngày mưa để rồi nắng mưa thay phiên nhau ngự trị giống như cảm xúc hỗn độn, ngổn ngang trong lòng.
  5. Tháng 7, tháng của những buổi chiều hoàng hôn nắng dịu nhẹ, tháng của những chiếc lá mơn man chuyển từ màu xanh sang màu ánh nhạt vàng. Xin chào tháng 7.
  6. Im lặng là cách tốt nhất giúp bạn biết ai đang cần bạn và ai đang nhớ tới bạn. Xin chào tháng 7, hy vọng những niềm vui sẽ tới, những nỗi đau sẽ biến mất.
  7. Tháng 7 về nhẹ nhàng, nhạt nhòa giống nét mực nghiêng trên giấy đã phai mờ theo năm tháng nhưng cũng rất bất ngờ đủ làm ai đó xuyến xao. Chào tháng 7, tháng của yêu thương.
  8. Mưa tháng 7, vẫn là những cơn mưa rào nhưng đâu đó có chút nhớ mong, một chút ngóng trông giống như em, cô gái hay nũng nịu nhưng rất dễ thương, đáng yêu. Chào tháng 7.
  9. Tháng 7, những tia nắng vàng rực rỡ vẫn soi sáng khắp mọi ngõ ngách, phố phương, góc khuất tâm hồn, nhìn những cặp đôi yêu nhau mà lòng đầy hứng khởi. Dường như bản thân sinh ra chỉ phù hợp ngắm nhìn các cặp đôi yêu nhau và nói về chuyện tình yêu của ai đó chứ không hợp trong việc tìm tình yêu, bến bờ hạnh phúc cho mình.
  10. Nghe những tiếng mưa rơi chợt thấy lòng chơi vơi tới lạ. Này nỗi buồn nhỏ bé ơi, có ai mời đâu mà lại đến. Xin chào tháng 7, tháng của mưa ngâu.
  11. Hoa phi yến nở vào tháng 7 biểu tượng cho may mắn, bản thân mình cũng trở thành may mắn với bố mẹ và cả bạn bè.
  12. Chào nhé cơn mưa phùn mùa hạ, tôi đến với mưa ngâu tháng 7 để gội sạch những thứ đã quá cũ kỹ, dòng nước mưa mang nỗi buồn trôi đi thật ra, đi ra sông lớn. Tạm biệt!
  13. Mưa tháng 7, có gì đó như để nhớ mong, có gì như để ngóng trông. Mưa ngâu cũng như em, nũng nịu hay mít ướt nhưng lại đáng yêu vô cùng. Chào cô gái tháng 7 đáng yêu của anh.
  14. Tháng 7 là thời điểm hạ chuyển sang thu, thời tiết cũng vì thế mà trở nên đỏng đảnh hơn, lúc thì nắng vàng chói chang, lúc thì mưa đổ vội vã. Tháng 7 luôn để lại cho chúng ta một chút lâng lâng, luyến tiếc, một chút xuyến xao bâng khuâng cõi lòng.
  15. Tháng Mưa nhiều quá phải không em? Mong rằng những lời nhắn ngọt ngào này sẽ khiến những ngày tháng 7 của em rực rỡ hơn. Cô gái ạ!
  16. Chào tháng 7, cái tháng dở dở ương ương, trời trong nắng gắt, mưa buồn bất chợt. Tháng 7 chùng chình dễ gần dễ xa, tháng 7 thu gọi mong manh mưa ngâu, lác đác heo mây và âu sầu nỗi nhớ.
  17. Xin chào tháng 7, mùa yêu. Tiết trời hóa lòng người ta, rộng lượng, khoan dung. Xin gửi người con gái tôi yêu niềm hạnh phúc bất tận, sự trẻ trung tồn tại mãi với thời gian.
  18. Khi mà mọi người ùa nhau ra đường, vui chơi hết cỡ cảm nhận khúc giao mùa từ hạ sang thu thì tôi vẫn còn nhốt mình trong bốn bức tường cách âm, nhai đi nhai lại cuốn bí kíp đại số cho kỳ thi đại học.
  19. Nhìn ra bên ngoài, mọi người như đang phối hợp cùng nhau diễn màn kịch câm, thèm thuồng tung cửa chạy ra ngoài đánh tan đi vẻ mệt mỏi vì gánh nặng tương lai.

Stt hay về mưa tháng 7

Stt hay về mưa tháng 7 (Ảnh: Internet)
  1. Mưa đến mang cây cối tốt tươi, hi vọng tháng 7 mưa ngâu sẽ gột rửa đi đi muộn phiền. Những bất hạnh, khổ đau và mang đến cho mọi người hạnh phúc. Những niềm vui ngập tràn.
  2. Mưa tháng 7 khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Nỗi buồn như dòng nước cứ thế lan rộng ra biết khi nào dừng.
  3. Có lẽ đây sẽ là tháng 7 thanh xuân cuối cùng trong đời. Cứ ước mong sao mỗi sáng mai tỉnh dậy, dụi mắt rồi mà vẫn thấy thanh xuân.
  4. Dẫu biết rằng mỗi tháng ngày trôi qua, sẽ đều là một điều mới mẻ chẳng bao giờ lặp lại. Thế nhưng, tôi vẫn muốn gọi tháng 7 là tháng của những sự đổi thay.
  5. Hạt mưa tháng 7 ngày càng nặng hạt, người ta vẫn thường hay nói: Hôm nào tâm trạng buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa.
  6. Ngày nắng thích hợp gặp gỡ, ngày mưa thích hợp thất lạc.
  7. Khoảng cách là gì nhỉ? Là chung một bầu trời. Nhưng bên người nắng đẹp, bên mình lại mưa rơi.
  8. Nếu nỗi buồn có thể hoá thành mưa, thế gian này có nơi nào mà không ướt
  9. Không phải ai ra đi trong cơn mưa cũng trở về trong nắng. Không phải nụ cười nào cũng che hết được những niềm đau…
  10. Mưa từng chút nhỏ tí tách, kẻ đi đường vội vã tốc bước, người ngắm mưa lòng trĩu nặng cơn sầu.
  11. Nếu nỗi buồn là những cơn mưa, thì bên trong em là cả một trời giông bão..
  12. Mưa làm ướt mắt kẻ si tình, ướt lòng người tương tư.
  13. Khi bạn muốn khóc, hãy cầu trời mưa cho bạn có người khóc chung.
  14. Mưa rơi vì trời buồn không chịu nổi, nước mắt rơi vì lòng không còn chịu nổi nỗi đau.
  15. Nhìn kìa, trời đang mưa, nghe này, trái tim của bạn đang khóc.
  16. Cơn mưa nhất định rất khổ sở, bởi vì tất cả mọi người đều trốn tránh nó.
  17. Rồi chúng mình sẽ đối xử với nhau như một chiều mưa đẫm ướt. Ai cũng lo ủ ấm phần mình mà quên mất câu hỏi ‘Có lạnh không?
  18. Tôi không thích những ngày mưa, nhưng tôi thích tiếng mưa. Giống như tôi thích người, nhưng lòng chẳng hề vui.
  19. Có người thích mưa, có người thích ngày nắng, cũng như chúng ta, chẳng bao giờ thích hợp để gặp gỡ
  20. Hết mưa rồi chẳng ai cần ô nữa
  21. Hóa ra mây đen cũng sẽ chất đầy những tủi hờn mà khóc thầm trong một góc.
  22. Khi trời mưa, rất nhiều người không có ô, nhưng chỉ một mình tôi bị ướt.
  23. Tiếng thở dài chợt hóa thành đám mây nhỏ, mang theo làn mưa mù mịt xuống thành phố.
  24. Mây trời, đất lặng, tiếng gió gào không bằng tiếng mưa buồn đi sâu vào lòng.
  25. Biết trời sắp mưa thì nên mang ô, biết sẽ không có kết quả thì đừng bắt đầu.
  26. Mưa đập vào cửa sổ không thương tiếc, làm những hạt nước bắn tung tóe, và bỗng nhiên tôi cảm thấy rất buồn, lòng nhói đau như thể từng cú va chạm của mưa đều đập vào tim tôi vậy.
  27. Tiếng mưa ngoài cửa sổ vô hình thấm đẫm tiếng thở dài. Mưa rơi từ bầu trời vô biên, âm thầm xâm chiếm mọi ngóc ngách của thành phố, mang nỗi buồn lan tỏa muôn nơi.
  28. Nếu trên bầu trời không có cầu vồng, em sẽ chỉ nhớ mỗi cơn mưa. Nếu ngày ấy ta không gặp nhau, có lẽ đã không đau lòng đến thế.
  29. Mưa thì mát mà tạt vào mặt thì rát. Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì đau
  30. Sau cơn mưa càng nặng hạt, hương hoa quế càng nồng. Gặp nhau càng lâu, chia tay lại càng đau đớn.
  31. Mưa nát cõi lòng, gió làm rơi lệ, mộng còn vương, tình đã xa.
  32. Tôi thích đứng dưới trời khi mưa, để không ai phát hiện ra tôi đang khóc.
  33. Không biết tại sao nhưng tôi rất thích những ngày mưa, có lẽ vì nó có thể gột rửa trái tim đau đớn của tôi.
  34. Không hiểu sao tôi lại rất thích những ngày mưa, có lẽ là vì nó có thể gột rửa đi trái tim đau đớn của tôi.
  35. Hoa bay tự do nhẹ như mộng, mưa vô biên mỏng như sầu.
  36. Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng hay vẫn còn bão tố, tương lai là không thể biết trước. Cầu vồng sắc màu thì đẹp nhưng ngày mưa thì buồn
  37. Tôi thích những ngày mưa, bởi vì những ngày mưa có thể che giấu nỗi buồn của tôi, bởi vì những ngày mưa có thể khiến tôi khóc thành tiếng mà không bị phát hiện. Sau cơn mưa, bạn có thể tiếp tục mạnh mẽ và tiếp tục giả vờ!
  38. Khi nghĩ đến mưa là khi những ưu tư, phiền muộn chất chồng lên rất nhiều, tâm trạng như một mầm cây bị chôn dưới đất, khao khát mong chờ cơn mưa để nảy mầm ra hoa.
  39. Gió đuổi mưa, mưa đuổi gió, gió cùng mưa hợp lại đuổi mây đen trên trời, cả thiên hạ chìm trong mưa.
  40. Hạnh phúc vô cớ, buồn bã vô cớ, có cần lý do không? Hạnh phúc: Hôm nay trời đẹp chứ? Buồn bã: Hôm nay trời có mưa không?
  41. Còn nhớ vào một ngày mưa anh đã nói sẽ yêu em thật nhiều, nhưng bây giờ trời lại mưa và cuốn trôi đi tất cả lời thề của chúng ta.
  42. Trời mưa, điều tôi sợ không phải là sấm sét, điều tôi sợ là bạn cầm ô che mưa cùng người khác mập mờ.
  43. Trời bắt đầu mưa, không biết có buồn quá không, đến ông trời cũng không cầm được nước mắt.
  44. Mây đen che trời, đứng một mình dưới mái hiên ngước nhìn. Màu xám quét qua nhân gian, đêm mưa buồn hiu quạnh.
  45. Dường như mọi bi kịch đều xảy ra vào những ngày mưa, nên định mệnh khiến con người ta luôn cảm thấy lạc lõng trong những ngày mưa.
  46. Đời vui buồn những nắng mưa. Quanh năm gắng sống cho vừa lòng nhau.
  47. Có những ngày lòng mình như mưa. Chẳng thể làm gì hơn, ngoài việc buông lơi.
  48. Cứ mỗi lần gặp chuyện buồn là trời mưa, mà cứ mỗi khi mưa, lòng lại buồn.
  49. Người ta về phố mơ rừng, nhìn mây mơ nắng, dù từng yêu mưa. Ngồi nay nhắc lại chuyện xưa, mải trông người khác, rồi chưa thấy mình!!
  50. Cơn mưa giông làm cho lòng ảo não, sét chớp giật dữ dội bầu trời đêm. Ai mang theo những ưu phiền, cho tim lạnh giá, cho người bi thương
  51. Đến khi hiểu được hết tấm lòng của mưa, chưa kịp nói lời dịu dàng thì trời đã tạnh.
  52. Cuộc đời vốn dĩ cũng như thời tiết, có nắng có mây, có gió, có lúc mưa, là quy luật tự nhiên, cuộc sống vốn không đơn giản, hãy cố gắng sống đơn giản nhất có thể
  53. Pha một tách trà rồi ngồi nhàn nhã bên cửa sổ, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, không khí tràn ngập trong lành.
  54. Một chiều mưa bay trong không gian tĩnh lặng.. Từng hạt mưa rơi mang theo những kí ức vụn vặt vương đầy trên mặt đất.
  55. Mưa rồi sẽ tạnh, trời sẽ trong, không có gì là mãi mãi, nếu bạn bị mắc mưa, hãy cố gắng trở thành nơi trú ẩn an toàn cho chính mình
  56. Đời người có những ngày mưa, nhưng sau cơn mưa trời lại nắng, người bạn tốt chính là chiếc ô, dù nắng hay mưa, cũng sẽ luôn bên bạn.
  57. Người bạn yêu nhiều năm trước giống như tia sáng hy vọng. Dù đêm tối thế nào, con đường có dài bao nhiêu, dù ta có còn gặp được nhau hay không, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ tưởng về một cuộc gặp gỡ giả định trên con đường lá xanh sau cơn mưa rào.
  58. Một cơn mưa lớn có thể khiến một thành phố trở nên xa lạ. Gió lạnh và mưa phùn là lễ rửa tội trước khi gặp em, cuộc gặp gỡ sau cơn mưa được định sẵn để có một thái độ mới.
  59. Mưa xuân lấp lánh, như bầy búp bê ngây thơ, tụ tập trên trời cao, nô đùa rồi hạ xuống, nũng nịu, tung tăng nhảy nhót trong vòng tay Đất Mẹ.
  60. Khi trời mưa, hãy tìm cầu vồng Khi đêm tối, hãy tìm những vì sao
  61. Mưa bão gột rửa bầu trời xanh, cầu rực rỡ sắc màu bắc ngang bầu trời. Chỉ cần một thoáng cầu vồng hạnh phúc, khiến chúng ta có dũng khí chịu đựng mưa giông.
  62. Ngày mưa, mát mẻ, thoải mái, nhẹ nhàng, mềm mại, mỏng manh. Những ngày mưa, tôi quen ngồi lặng lẽ trong nhà, cảm nhận sự thoải mái và những kỷ niệm, để cho những suy nghĩ miên man, lang thang trong quá khứ. Ngày mưa, nỗi buồn cũng ngọt ngào, nỗi đau cũng êm đềm, xuân hạ thu đông, bao nhiêu người ra đi, bao nhiêu người ở lại, đều theo hạt mưa rửa trôi dịu dàng.
  63. Mưa phùn lất phất, mưa phùn lăn tăn. Mưa nhẹ mang cái yên bình, mộc mạc và thi vị của suối núi, mưa nhẹ bay đầy trời không ảm đạm buồn bã, chỉ tươi xanh màu ngọc bích.
  64. Đời người cũng giống như thời tiết, không phải lúc nào cũng nắng, sẽ có ngày mưa, ngày nhiều mây và ngày giông bão, nhưng rồi tất cả đều sẽ qua, hết cơn mưa sẽ là ngày nắng ráo.
  65. Tích tắc tích tắc, hạt mưa nhỏ hát một bài ca, nhảy múa, từ không trung rơi xuống mái hiên, lại nhẹ nhàng quay tròn, vẽ một vòng cung tuyệt đẹp, rơi xuống đất, trong nháy mắt biến mất trong làn nước róc rách.
  66. Những hạt mưa giống như hàng ngàn người lính nhảy dù, từ trên trời nhảy xuống và đáp xuống đất an toàn.
  67. Hạt mưa có thể hấp thụ âm thanh, làm cho môi trường xung quanh yên tĩnh hơn bình thường, hơn nữa ngày mưa ít người đi lại hơn bình thường, sợ rằng không bao gồm âm thanh của hạt mưa. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng nói bên trong lòng mình.
  68. Nghe kìa, mưa rơi trên mái nhà “tích tích tích tắc”, như chơi nhạc gõ. Mưa rơi xuống ao và hát “Ding ding ding”, và những tia nước nhỏ bắn tung tóe trên mặt nước, giống như một cô gái hoa nước nhẹ nhàng nhảy múa.
  69. Vào những ngày nhiều mây, luôn có cảm giác mất mát, tâm trạng cũng theo đó mà chìm xuống, cơn mưa như tơ nhện màu xám bạc, dệt thành một tấm mạng mềm mại, bao phủ cả thế giới.
  70. Hạt mưa lúc nhẹ, lúc nặng hạt, khẽ lướt qua mái tóc không âm vang, hay mái ngói xanh điểm những nốt giòn tan.
  71. Mưa là gì? Là một hiện tượng tự nhiên:nước ngưng tụ, bão hòa rồi đổ giọt? Hay là sự tương tư của ông trời không kiềm nén được mà nhỏ xuống trần vài ba giọt lệ?
  72. Cuộc sống không phải là chờ đợi cơn bão đi qua, mà là học cách khiêu vũ trong mưa.
  73. Đằng sau đám mây đen là khuôn mặt tươi cười của mặt trời, sau cơn bão sẽ có cầu vồng, tất cả chỉ là khúc dạo đầu cho một ngày nắng đẹp, có gì phải buồn? Tôi chúc bạn một ngày mưa vui vẻ và một cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày.
  74. Mưa từ trên trời rơi xuống như vạn sợi chỉ bạc, từng hàng giọt nước từ mái hiên rơi xuống, giống như một bức màn châu xinh đẹp.
  75. Nghe mưa là một kiểu thanh tâm, ngắm mưa là một kiểu giải nén, vẻ đẹp của thế giới không phụ thuộc vào thế giới, mà phụ thuộc vào bạn.
  76. Sau cơn mưa mới biết tầm quan trọng của chiếc ô, sau cơn bệnh mới biết tầm quan trọng của sức khỏe, trời tối cầu mong có đèn, trời mưa có ô.
  77. Giống như cơn mưa đến rồi sẽ đi, khi bạn hạnh phúc, bạn phải nghĩ rằng, hạnh phúc này không phải là vĩnh cửu. Khi bạn đau đớn, bạn phải nghĩ rằng nỗi đau không phải là vĩnh viễn.
  78. Ngày nắng chưa chắc đã là ngày đẹp, tất cả nỗi buồn đều lắng đọng trong bầu trời trong. Ngày mưa chưa chắc đã buồn, giọt mưa rơi rửa trôi các bụi bẩn, mệt nhọc của thế gian. Nếu bạn khỏe mạnh hạnh phúc, thì nắng mưa không thành vấn đề.

Những bài thơ về tháng 7 hay lãng mạn

Những bài thơ về tháng 7 hay lãng mạn

Tháng 7 Về (Tina)

Tháng 7 về mưa ngâu rơi lất phất

Giọt xuyên trời như cửa nát tim ai

Bao nổi nhớ cứ dài thêm hoang hoải

Trải miên man những kí ức vấn vương

Tháng 7 về trong nổi nhớ niềm thương

Cơn mơ nào cũng chập chờn hư ảo

Lời yêu thương mang nổi buồn ảm đạm

Duyên của người với người chỉ thế sao ?

Tháng 7 về trong những kí ức hư hao

Bao yêu dấu trao cho người hết

Để còn lại chết một trái tim son

Còn lại hay không héo hon ủ rũ

Tháng 7 về thu sắp về thêm nữa

Mưa ngâu hởi cho gởi chút lệ nhoà

Những niềm thương nổi nhớ chỉ riêng ta

Nơi xa ấy mong người luôn hạnh phúc.

Chào Tháng Bảy (Hồng Giang)

Anh lại viết vần thơ chào tháng bảy

Nắng vẫn còn bỏng rẫy gót chân ai

Sóng đẩy xô bờ cát trắng trải dài

Con Còng Gió cõng hoài niềm nhung nhớ.

Chào tháng bảy câu tình thơ duyên nợ

Hạ sắp tàn thu trăn trở nơi đâu

Trời xanh kia ai lỡ dở nhịp cầu

Cho Ngưu – Chức chẳng tròn câu thề hẹn.

Chào tháng bảy Sen hồng còn e thẹn

Cúc lại vàng len lén góc vườn xưa

Câu yêu thương nói mãi vẫn dư thừa

Đành giữ lại kẻo cơn mưa trôi sạch.

Phút giao mùa người ơi xin đừng trách

Giận hờn chi lữ khách chốn trời xa

Tháng bảy sang mưa nắng cũng nhạt nhoà

Xin hãy để giấc mơ hoa trọn vẹn.

Chào tháng bảy câu thơ tình ứ nghẹn

Con chữ nào….

Hứa hẹn….

Đợi chờ thu

Chớm Thu (Hồng Giang)

Tháng bảy về có phải đã chớm thu

Em có nghe tiếng Cu gù gọi bạn

Nắng mỏng manh dường như là chán nản

Sợ mùa ngâu ngao ngán nửa nhịp cầu.

Tháng bảy về Chức Nữ bỏ đi đâu

Dải sông Ngân cũng nhuộm mầu tê tái

Đám lá khô cơn gió lùa khờ dại

Gót chân ai hoang hoải lối xưa buồn.

Có phải rằng nắng giận để mưa tuôn

Hay cầu Ô bỏ quên nguồn gãy nhịp

Cho Ngưu Lang trở về mà đâu kịp

Dải Ngân Hà nối tiếp một niềm đau.

Có phải chúng mình chẳng thuộc về nhau

Nên mưa nắng cứ nhạt mầu khắc khoải

Em quay lưng chẳng còn gì ở lại

Nửa câu thề mê mải lá vàng bay.

Anh trở về tìm thu sớm chiều nay

Đường phố cũ….

Tháng ngày….

Dài nhung nhớ !

Tháng Bảy Đã Về (Long Phan)

Tháng Bảy đã về trước ngõ mùa Thu

Anh lại thấy xuyến xao bồi hồi đến lạ

Nhớ con Chuồn chao trên sông quê quá

Mùa Thu về mang bao thương nhớ người ơi

Ta chạm vào kí ức của một thời

Trước sân nhà em nghe mùi hương đồng nội

Thu trong ta hay ta trong mùa Thu tới

Buổi đầu hôm bên giếng nước Trăng rơi

Trái tim anh lại rung động bồi hồi

Nhớ khi nắm tay em kéo nụ hôn gần lại

Cả một mùa Thu như là bùa ngải

Lửa đời trai rừng rực cháy trên môi

Giây phút ấy ta thuộc về nhau rồi

Đêm trăng Thu sáng trong vời vợi thế

Nghe trên sông quê sóng dồn lên ngực trẻ

Cơn gió tình quấn lấy níu không rời

Câu ca tháng Bảy buồn lắm em ơi

Ả Chức _ Chàng Ngưu có bận vào ta không nhỉ ?

Phía trước là gì ? Chỉ nguyện cầu chung thủy

Sông Ngân Hà …cầu anh bắc em sang

Tháng Bảy về … Mùa yêu cũ mơ màng …!!!

Chào Tháng 7 (Phan Han)

Mây của trời hãy để gió cuốn đi

Bận lòng chi trời sẽ mưa hay nắng

Đời con người thời gian đi rất ngắn

Nhìn lại quanh mình trống vắng cô liêu

Buông hết đi đừng suy nghĩ gì nhiều

Càng nghĩ bao điều càng thêm mang nợ

Dù bước chân có qua lần đỗ vỡ

Môi cứ cười hoa sẽ nở trong tim

Đừng nhọc công mà cố gắng kiếm tìm

Giữa đại dương đi mò kim đáy bể

Cứ an nhiên mặc đời gây khó dễ

Tháng bảy về ta đón đợi mưa ngâu

Tháng Bảy Về (Long Phan)

Em ơi em tháng Bảy đã về rồi

Anh lại nhớ tháng Bảy xưa em ạ

Nhớ cơn gió đi ngang qua rất lạ

Thổi vào anh con tim đập bâng khuâng

Có phải em tình ấy đã trào dâng ?

Luồng gió mát vào nắng trưa tháng Bảy

Trái tim anh thoáng chốc là tan chảy

Vào giấc mơ em buổi bối rối đầu tiên

Giây phút ban đầu em đã thôi miên

Mắt trong mắt rực vào miền cỏ cháy

Khát khao quá này đây màu đen láy

Bến sông quê sóng cuộn hết mây buồn

Anh đã yêu rồi yêu tháng Bảy luôn

Yêu cả lối mòn có bông cỏ Dại

Cả một đời trai kiếm tìm mùa đơm trái

Giữa ban ngày mà anh hái được giấc mơ

Thương nhớ bao nhiêu những tháng Bảy chờ

Duyên chồng vợ đã có từ độ ấy

Đắng cay , mặn nồng có trong ta vậy

Đi hết chiều dài … Ta đón tháng Bảy về …!!!

Cảm Xúc Tháng 7 (Dinh Minh)

Tháng 7 về lẩy bảy những cơn giông

Nắng chói chang và mây mưa sầm sập

Thay phiên nhau canh giữ bầu trời

Cánh đồng quê-cong lưng -vụ cấy

Dàn đồng ca ve sầu xong xuất diễn

Hẹn hò nhau chờ đến mùa sau

Nàng phượng vĩ như tần ngần lưu luyến

Mây mẩy quả non vẫn cố hé nụ hồng

Hoà trong gió mùi nhãn nồng sắp hái

Ngai ngái thoảng hương hoa cỏ triền đê

Mải mê mê mải với những rộn ràng

Tháng 7 về ngỡ ngàng mùa cuối hạ

Lưu luyến xốn xang nhớ ngày qua hối hả

Nghiêng ngả men say không khí lúc hạ về.

Tháng Bảy Đợi Chờ (Thu Võ)

Tháng bảy về ai có hẹn hò không?

Hay cứ để tình tan theo bọt sóng

Hay cứ để niềm thương yêu tuyệt vọng

Mắt âu sầu trông ngóng mộng về đâu!

Tháng bảy về rả rích giọt mưa ngâu

Ai có nhớ ngày đầu mình quen biết

Ai có biết chuyện tình yêu cách biệt

Mưa cũng buồn giọt da diết… chờ mong.

Hẹn hò đi, hãy nói thật tim hồng

Tình Ngưu – Chức vẫn dịu nồng tháng bảy

Như con tim vẫn nhớ người phương ấy

Tháng bảy về, ai có thấy bâng khuâng ?!

Tháng bảy ơi, sao tình vẫn lưng chừng

Không nói được những lời mình muốn nói

Để tháng bảy mưa buồn giăng riêng lối

Có hai người… tin nhắn… nói… vu vơ!!!

Nhờ Tháng Bảy Giữ Lại

Nhờ tháng Bảy giữ lại

Nhiều nhiều những yêu thương

Nhiều nhiều những hạnh phúc

Dẫu nhỏ bé bình thường

Em lo vài năm nữa

Chẳng biết mình sẽ sao

Vẫn dịu dàng như cũ

Hay thấy Anh là gào?

Lỡ ngày ấy có đến

Cũng đừng buồn nghe Anh

Vì em có như vậy

Là thương Anh chân thành

Em chỉ mong Anh mãi

Thương em nhiều nhiều hơn

Giàu hay nghèo đều được

Nhưng nhiều tiền vẫn hơn!

Giờ cứ vui Anh nhỉ

Lo gì chuyện tương lai

Mình cùng nhau sánh bước

Viết chữ yêu thật dài!

Tháng Bảy Hẹn Hò

Tháng bảy này mình hò hẹn đi em

Cho nỗi nhớ lấn chèn trong nỗi nhớ

Yêu đi em kẻo mùa ngâu dang dở

Dải sông Ngân để lỡ nửa nhịp cầu.

Tháng bảy này hoa Sữa đã nở đâu

Thơ anh viết chẳng tròn câu thề hẹn

Thương Chức Nữ cầu Ô không trọn vẹn

Giận chàng Ngưu ứ nghẹn bến sông chờ.

Tháng bảy này nắng nhạt cả giấc mơ

Chiều nặng trĩu mưa mờ trên lối nhỏ

Em có nghe lời thì thầm trong gió

Câu ân tình để ngỏ ngóng trông ai.

Tháng bảy này mưa nắng vẫn dằng dai

Quán quen xưa anh chờ hoài chốn cũ

Bằng Lăng muộn tím ven đường lá rủ

Mong manh chiều héo rũ hạt mưa ngâu.

Tháng bảy này em vẫn ở nơi đâu

Câu thề hẹn….

Nhạt mầu…

Trong nhung nhớ!

Viết Cho Nàng Tháng 7

Anh viết cho em cho tháng Bảy nồng nàn

Lất phất mưa bay có nàng ngâu chợt đến

Cơn gió lộng nghiêng triền đê chống chếnh

Mười Hai bến rồi đâu bến thứ Mười Ba.

Anh viết cho em thuở son sắc mặn mà

Mưa ngọt mát giọt phù sa đất mẹ

Trời tháng Bảy lắt lay như cào xé

Ô thước bắt cầu ngấp nghé chuyện Chức -Ngưu.

Tháng Bảy rồi em có bớt ưu tư

Hay đau đáu chần chừ duyên đôi lứa

Cuộc sống kia phải đâu mình chọn lựa

Chốn yên bình vẫn chứa vạn niềm đau.

Anh viết cho em trời tháng Bảy thương sầu

Giăng khắp lối mưa bạc đầu nỗi nhớ

Viết cho em cho mối tình làng lỡ

Tháng Bảy rồi bóng nước vỡ còn nhau…

Chạm Tháng 7

Ta sơ ý chạm nhẹ vào tháng bảy

Nắng hờn ghen lăn trên ngõ khô cong

Trời bất ngờ đổ những hạt long tong

Mưa dâng trắng lao xao ngày cuối hạ.

Chạm tháng bảy, sắc cầu vồng đến lạ

Bắc bao giờ nối hết nhịp tim em

Hương sen nồng ru gió ngủ vào đêm

Quỳnh e thẹn chờ trăng lên lơi lả.

Chạm tháng bảy thương mẹ nghèo vất vả

Cánh đồng làng trời lúc ráo lúc mưa

Cha trở về trời tối vấp rào thưa

Chân tóe máu mùi bùn nâu vương áo.

Chạm tháng bảy, ta thấy mình khờ khạo

Phung phí tình thương mướn vợ chồng Ngâu

Mắt em buồn bóng bóng vỡ về đâu

Ta bỗng hiểu cả những điều chưa nói.

Chạm tháng bảy chợt lòng bối rối

Tay chạm vào vội vã rụt lại ngay.

Tháng 7 về

Tháng bảy nắng về như một khúc tình ca

Dịu nhẹ, vị tha như là người đã lớn

Không như cơn mưa tháng sáu đùa nghịch ngợm

Làm người miên man buồn!

Tháng bảy này còn lại chút nhớ thương

Em gói cũ xưa và cất đi sầu muộn

Nhủ thầm với mình đời nào như ý muốn

Người đi cứ đi, người đi cứ đi…

Tháng 7 chia ly

Tháng bảy này thôi kể chuyện chia ly

Mùa thu trở mình xanh rì trên tán lá

Đã khổ, đã đau qua cơn buồn mùa hạ

Níu giữ chẳng được gì, thấy khó quá thì buông…

Yêu Tháng 7

Tháng bảy này nên yêu đời nhiều hơn

Cầu Ô Thước cũng đã dần liền lại

Chức Nữ Ngưu Lang hẹn một chiều tháng bảy

Để gặp gỡ nhau, há chẳng phải tương phùng?

Nỗi Nhớ Tháng 7

Tháng bảy này, thanh thản với mông lung

Nỗi nhớ lưng chừng ta nhẹ nhàng chấp nhận

Để ở bên nhau cần nhiều hơn chữ phận

Nên chẳng hận gì một đoạn ngắn duyên côi…

Ngâu Tháng 7

Tháng bảy về sắp sửa khát tình ngâu

Gió heo may khơi khói thuốc buồn rầu

Tôi lơ đễnh bước sầu mang gót hạ

Giấu phiến hồn rong viễn phố mùa xa

Buồn tháng 7

Tôi lau chưa hết dòng lệ cũ

Đã thấy bâng khuâng, tháng bảy về…

Lá úa võ vàng chân phố thị

Nghe lòng trầm uất giữa u mê

Hoa cúc nở chiều, mây trắng xóa

Thu về hoang hoải gió heo may

Mà người con gái đôi mắt ướt,

Vẫn còn nhớ trộm một bàn tay?

Tháng bảy lạnh lùng tháng bảy thu

Sương rơi lấm áo, trời mịt mù

Thì có bao giờ em hiểu được,

Lối mòn đương cất một lời ru

Tháng 7 Mưa Rơi

Tháng bảy, mưa! Nhạt nhòa buồn đôi mắt

Hắt hiu chi? Thêm một nỗi muộn phiền

Tháng bảy, mưa! Đêm điệp trùng trở giấc

Níu thêm chi? Những đau xót đời thường.

Ngày tháng bảy vẫn mưa rơi nhòa nhạt

Mắt-buồn-em vẫn mái tóc huyền che

Biển vẫn trôi giữa đôi bờ cách trở

Tôi, một đời, xin nợ chút tình thơ.

Những bài thơ về tháng 7 mưa ngâu

Những bài thơ về tháng 7 mưa ngâu (Ảnh: Internet)

Mưa Ngâu Tháng 7

Trời buồn trời đổ mưa ngâu.

Người buồn người biết nơi đâu mà về.

Vì người mang nặng câu thề

Sánh vai đôi lứa cùng quê với chàng

Mưa ngâu từng đợt mơ màng

Để cho Thiếp mãi từng hàng lệ tuôn.

Mưa ngâu đang rất là buồn.

Thấy chàng ghi mãi đi luôn không về.

Mưa rơi từng giọt não nề.@

Để cho thiếp phải nhớ về người xưa.

Nhớ lời anh nói em thưa.

Ông Tơ Bà Nguyệt xứng vừa Đôi Ta.

Mưa ngâu ơi! Có đi xa.

Cho ta nhắn gửi câu ca cùng người.

Chàng ơi! hãy nở nụ cười.

Ở phương xa đó có người nhớ thương.!

Tình Ca Tháng 7

Anh viết tặng em bản tình ca

Để em cất lên vào mùa hạ

Để gió mang tình anh đi mãi

Phả vào trong nắng mỗi sương mai

Anh viết tặng em bản tình ca

Để tình lưu luyến vút bay xa

Để mưa không thấm buồn đôi lứa

Cho cuộc tình ta mãi chẳng nhòa

Anh viết tặng em bản tình ca

Mặc kệ năm tháng có trôi qua

Tình anh vẫn thế và luôn thế

Yêu em cho đến tận khi già.

Tháng Bảy Mưa Giấu Em Nơi Đâu

Tác Giả: Nguyễn Vĩnh Nam

Anh bắt đền tháng Bảy

Giấu em tận nơi đâu

Rồi những cơn mưa ngâu

Như giọt tình ngọt mát

Em trốn đâu tháng Bảy

Nghe mưa ở trên đầu

Tiếc gì hương bỏ lại

Cho anh tìm nơi đâu

Anh bắt đền tháng Bảy

Ngóng chân em qua thềm

Cho trái tim sỏi đá

Hẹn hò sao dài thêm

Bao nhiêu thương với nhớ

Anh gởi hết vào đây

Đành hẹn mùa sau vậy

Xin mưa đừng qua đây.

Tháng Bảy Mưa Về

Tác Giả: Nguyễn Ngọc Giang

Tháng bảy mưa về ướt phố xưa

Ướt con đường nhỏ, điệp sang mùa

Dế gầy vì cỏ không buồn thắm

Rêu phong tháp cổ, tiếng chuông chùa

Tháng bảy nắng sầu vương gió se

Mùa thi đại học đến bên hè

Có cô trò nhỏ ghi lưu bút

Chữ kí trao người mắt đỏ hoe

Tháng bảy phượng rơi trên tóc mây

Áo dài ai mặc phố say say

Lưu ly tim tím mùa mơ mộng

Bằng lăng đẫm cả đôi vai gầy

Tháng bảy lá sang cây ở đâu

Chầm chậm mây trôi xám một màu

Trên trời có chiếc cầu ô thước

Ngưu Lang, Chúc Nữ lỡ duyên đầu

Tháng bảy ừ ! Đến tháng bảy rồi

Nhớ sao mắt biếc tuổi đôi mươi

Mùa mưa đã đến bên khung cửa

Khắc ghi trong tim bóng một người

Mưa Ngâu Tháng Bảy

Tác Giả: Hồng Thanh

Trời tháng bảy mưa ngâu giăng ngập lối

Mưa nhạt nhòa vây kín những con đường

Góc phố buồn như phủ kín màn sương

Thành phố chìm trong màn mưa trắng xóa…

Từng giọt mưa rớt rơi hối hả

Rì rào tung bọt nước trong chiều

Phố vắng em về bóng nhỏ liêu xiêu

Gió phất phơ mặt đường loang loáng ướt

Tháng bảy nào chờ bắc cầu Ô Thước

Để Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau

Ngưu Lang và Chức Nữ chẳng bên nhau

Tháng bảy nào chợt rơi trong tiếc nuối

Nghìn trùng phố em còn ai để đợi

Từ dạo xa nhau lối xưa vắng không người

Từ dạo xa nhau em đã vắng tiếng cười

Tháng bảy nào mưa rơi trong vời vợi

Ngàn tiếng yêu đã xa tầm tay với

Mưa vỗ về trong nỗi nhớ mông lung

Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không

Chỉ có tiếng mưa dạt dào từng nỗi nhớ

Tháng Bảy Về Ướt Hạt Mưa Ngâu

Tác Giả: Hồng Thanh

Tháng Bảy mưa ngâu giọt sầu vương khóe mắt

Cô đơn ùa về em gầy thắt con tim

Tháng Bảy mưa buồn rả rích từng đêm

Em tự hỏi sao trời nhiều nước mắt?

Hết cơn mưa, trời trong, mây xanh ngắt

Sao lòng em vẫn chật một niềm đau?

Giá nỗi buồn trong em chỉ như trận mưa rào

Sponsor
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(

Chắc tim sẽ không hao gầy, vụn vỡ.

Chuyện tình Ngưu – Chức dẫu lắm điều trắc trở

Bị chia cắt đôi bờ bởi dải sông Ngân

Nhưng mỗi năm họ vẫn gặp một lần

Còn đôi ta sao vạn lần cách trở?

Đã dặn lòng phải thôi nhung nhớ

Chờ đợi làm gì khi người đã ra đi!

Cũng đã nhiều lần tự lau khóe mi

Và ủi an tim ơi đừng đau nữa!

Nhưng rồi mỗi khi mưa buồn qua ô cửa

Kỷ niệm lại ùa về ngày hai đứa quen nhau

Thêm một lần nhung nhớ gầy hao

Là trái tim thêm một lần vết xước…

Tháng Bảy về, đàn quạ đen vẫn miệt mài bắc cầu Ô Thước

Chức Nữ sẽ thêm một lần gặp được Ngưu Lang

Tháng Bảy về, em thả nỗi nhớ đi hoang

Bởi nhân gian nào có cầu Ô Thước?

Em Đón Mưa Ngâu

Tác Giả: Nguyệt Nga

Tháng Bảy em về đón mưa ngâu.

Hạt mưa rơi nhẹ ướt mái đầu.

Gọi nắng tràn về con phố nhỏ

Hoàng hôn đong đầy đôi mắt nâu.

Tháng Bảy em về cùng với gió

Gọi ai da diết những trưa hè.

Con chuồn chuồn chạm bờ vai thật khẽ.

Giật mình em tựa vào vai anh.

Mùa hè xanh, khúc hát ru thật nhẹ.

Em đong đầy mắt biếc tình yêu

Lối ta đi qua vào cuối buổi chiều

In kỉ niệm những ngày xưa vọng lại

Về với em – anh của ngày xưa khờ dại.

Trót yêu em bằng cả trái tim mình.

Để nắm tay nhau vào mỗi buổi bình minh.

Em tìm lại tuổi thơ mình ở đó

Về với em, với cánh đồng đầy gió

Và khoảng trời bát ngát áng mây xanh.

Để cùng nhau ngắm mùa trăng tháng bảy…

Những bài thơ về tháng 7 mưa ngâu (Ảnh: Internet)

Những bài thơ về tháng 7 cô hồn

Rằm Tháng Bảy (Anh Thơ)

Gió hiu hắt gieo vàng muôn cánh lá,

Trời âm u mây xám bóng sương chiều.

Làng xóm ngập nhà nhà trong khói toả,

Vẳng đưa lời khóc mã lạnh hiu hiu.

Trong chùa, điện hương đèn nghi ngút sáng,

Tiếng mõ, chuông hoà nhịp trống bên đình.

Lời cầu cúng truyền theo làn khói thoảng,

Quyến cô hồn nương gió lại nghe kinh.

Ngoài đê rộng bồ đài nghiêng đổ cháo,

Lễ chúng sinh từng bọn một ăn mày.

Cùng lẳng lặng như bóng ma buồn não,

Dắt nhau tìm nơi cúng để xin may.

Mùa Cô Hồn Lang Thang (Trần Hữu Dũng)

Tháng 7 âm lịch – mùa cô hồn lang thang

Tôi vội đến nghĩa trang thắp nhang

Cầu siêu cho linh hồn chính mình

Vui sao Nguyễn Du cũng đến dự

Đọc bài thơ Chiêu hồn thập loại chúng sinh

Xúc động và nghiêm trang

Tiễn Tháng cô hồn

Tháng bảy qua rồi tháng bảy ơi

Mỗi năm một tháng sợ quá trời

Tiền thì kiếm ít tiêu nhiều lắm

Toàn chuyện không đừng chẳng thể ngơi .

Tháng bảy cô hồn khắp nơi nơi

Làm gì cũng khó khổ quá trời

Tàu xe thì ít người đi lại

Buôn bán cứ ngồi ngắm mây trôi .

Tháng tám tới rồi tháng tám ơi

Mong đợi ngậm ngùi mãi không thôi

Yên bình vui vẻ hơn tháng cũ

Để sống an nhiên nốt quãng đời!

Bạn ơi, bài này tuyệt chứ?
Có 1 lượt đánh giá.
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(
Theo dõi bình luận
Thông báo về
Nhập email để nhận thông báo các bình luận mới nhất của bài viết...
Nhập email để nhận thông báo các bình luận mới nhất của bài viết...
1 Comment
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(
Share.
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(
wpDiscuz

Discover more from StarTV

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Exit mobile version