Hoa cúc họa mi là loài hoa mang vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết khiến bao người say đắm. Cùng đọc stt cúc họa mi hay, cap về cúc họa mi mùa đông lãng mạn nhất dưới đây nhé.

Ý nghĩa hoa cúc họa mi

Hoa cúc họa mi hay con gọi là hoa cúc dại, hoa báo đông, cúc la mã, là loài hoa nhỏ, cánh trắng ngần, ở giữa là nhụy vàng tươi trông rất đẹp mắt. Đây được coi là hoa báo mùa đông đến vì nở đúng vào thời điểm giao mùa cuối thu, đầu đông.

Ý nghĩa hoa cúc họa mi (Ảnh: Internet)

Mùa hoa cúc họa mi sẽ bắt đầu vào khoảng đầu tháng 11. Hoa cúc họa mi có vòng đời khá ngắn, chỉ nở trong khoảng 3 tuần rồi lụi tàn.

Cúc họa mi loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, một tình yêu chân thành, giản dị, lặng lẽ dõi theo và mong cho người mình yêu được hạnh phúc mãi mãi.

Ngoài ra, cúc họa mi là loài hoa đại diện cho tình yêu lâu dài, vĩnh cửu và thuần khiết, mong muốn đượcc sống bên người mình yêu thương đến đầu bạc răng long. Vì vậy, cúc họa mi thường được sử dụng trong các đám cưới.

Ý nghĩa hoa cúc họa mi không chỉ nằm ở sự chung thủy trong tình yêu mà chúng còn là loài hoa tượng trưng cho sự an lành.

Trong khi những loài hoa khác thường nở vào mùa đông ấm áp thì cúc họa mi lại nở rộ vào cuối thu – đầu đông. Vì vậy, loài hoa này được coi là tượng trưng cho sự tái sinh, khởi đầu mới đầy tươi đẹp.

Theo quan niệm của dân gian, cúc họa mi là loài hoa của sự cao quý, là biểu tượng của sức sống mạnh mẽ và sự thịnh vượng, đem lại cuộc sống hạnh phúc mà con người luôn mong ước.

Trong cuộc sống, cúc họa mi tượng trưng tình cảm thương yêu, hiếu thảo của con người với các đấng sinh thành.

Cúc họa mi mang một vẻ đẹp ngây thơ tựa như những đứa bé với tâm hồn tinh khôi, nên người dân Anh gọi loài hoa này là Baby’s pet, loài hoa của trẻ em.

Stt cúc họa mi hay, lãng mạn nhất

Những ngày đầu đông, cuối thu, những gánh hàng rong cúc họa mi lướt nhẹ trên phố như những đám mây trắng nhỏ bồng bềnh trôi giữa cuộc sống bộn bề. Mỗi lần bắt gặp, ta lại không kiềm chế nổi mình mà ngoái đầu nhìn lại. Chao ôi, cái màu hoa xao xuyến lòng đến thế. Ta đắm mình giữa sự dại khờ, ngây ngốc như cô gái trẻ của họa mi để rồi những xúc cảm trào dâng đó đã được gửi gắm qua những vần thơ về cúc họa mi hay đặc sắc được tổng hợp sau đây.

Sponsor
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(
Stt cúc họa mi hay, lãng mạn nhất (Ảnh: Internet)

Cúc họa mi về mang theo cái niềm tin đông không còn xa xôi nữa. Hoa theo mùa rải vào lòng người những mênh mang như thể mùa đông. Màu hoa trắng hòa vào cái hanh hao, lành lạnh. Người đi đường thoáng thấy bóng cúc đã rộn lòng. Họa mi chỉ chờ có vậy. Đợi mùa đến để lòng người xốn xang, nao nao. Cùng lắng lòng với những bài thơ về cúc họa mi hay, ý nghĩa sau đây để yêu hơn sắc hoa này bạn nhé !

  1. Tháng 11 về cũng là lúc những bông hoa cúc họa mi chớm nở. Cúc họa mi với màu trắng tinh khôi, bình dị mang lại cho ta thêm yêu đời, thêm hứng khởi sau một ngày mỏi mệt, hương sắc dần héo mòn.
  2. Yêu lắm mùa hoa cúc họa mi, những bông cúc nhỏ nhắn, trắng tinh như níu giữ bước chân người, những cánh hoa mỏng manh và tinh khôi khiến tâm hồn xao xuyến.
  3. Thu qua, đông đến, mang theo không khí lạnh giá khiến lòng người cũng ‘héo hon’, chỉ có vẻ đẹp của những bông cúc họa mi mới đủ để người ta cảm thấy ấm áp.
  4. Có lẽ em đã phải lòng và say sắm những bông cúc nhỏ xíu tinh khôi giữa mùa đông.
  5. Hương Họa Mi không nồng nàn như Ly, không ngào ngạt như Hồng, nhưng lỡ thương một lần sẽ vấn vương cả đời.
  6. 6. Mùa cúc họa mi nữa lại về rồi anh ạ! Em vẫn ở đây đợi anh như những bông cúc họa mi e ấp dưới nắng chiều. Còn anh, anh đang ở đâu?
  7. Món quà đặc biệt nhất anh từng tặng em là bó cúc họa mi vẫn còn đẫm sương sáng trên từng cánh. Khi đó, em đã nhận lời ở bên anh. Đã bao năm trôi qua vậy mà mỗi khi nhìn những bông cúc họa mi nở rộ em như thấy tình yêu của chúng mình hiện hữu khắp mọi nơi.
  8. Với tôi, loài hoa đẹp nhất chính là cúc họa mi, loài khoa khoác trên mình vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo và sức cuốn hút khó cưỡng.
  9. Nhớ lắm những ngày cuối thu Hà Nội, trên phố phường tấp nập ngược xuôi, những bó cúc họa mi trên các xe hoa nhẹ nhàng điểm xuyến cho phố phường, đẹp đến nao lòng.
  10. Có ai đó nói rằng, cúc họa mi tươi tắn dưới ánh mặt trời nhưng khi đêm xuống những cánh hoa lại ủ rũ cụp lại, tựa như một tình yêu thầm lặng vậy: buồn bã mỗi khi đêm về nhưng vẫn kiên cường ngóng trông bóng dáng người yêu.
  11. Chẳng biết cơn mưa đầu tiên ấy đã xa bao lâu rồi nhỉ? Ngoài kia, những bông họa mi trắng muốt cuối cùng còn sót lại cũng đương xoay mình chuẩn bị buông lời tạm biệt, khẽ như hơi thở.
  12. Mùa đông về mang những khóm cúc họa mi dịu dàng trở lại. Mang theo tia nắng trong vắt nhẹ nhàng đầu đông, mang theo nét tinh khôi như những nàng thiếu nữ, trắng ngần, trong sáng như những đóa cúc họa mi.
  13. 13. Mùa thu vừa qua, những cơn gió se lạnh của mùa đông đã gõ cửa. Cái lạnh đầu mùa ở Hà Nội vẫn còn xen lẫn những tia nắng trong vắt, len lỏi tới từng con ngõ nhỏ. Cúc họa mi cũng như những tia nắng đầu đông, tinh khôi, tràn đầy sức sống, khiến lòng người hứng khởi.
  14. Những bó cúc dại tượng trưng cho người con gái đầy sức sống, nhẫn nại, biết hi sinh, kiên cường, chờ đợi. Đôi khi tình yêu ở ngay bên cạnh anh mà anh không có cách nào nhận ra nó, vẫn mải miết đi tìm xa xôi. Còn em vẫn lặng yên chờ đợi như những đóa cúc dại, chờ đến ngày anh nhận ra em.
  15. Những cánh Họa mi mỏng manh, nhẹ nhàng, tinh khiết như muốn phô bày hết sự nữ tính của mình dưới nắng vàng khô hanh của những ngày giáp đông.
  16. Vẻ đẹp nhẹ nhàng của cúc họa mi khiến cho người ta có cái để hi vọng mỗi khi đông về, như xua tan đi sự ảm đạm, u ám của những ngày giá rét, làm bừng sáng những không gian mà nó xuất hiện. Nhưng bao giờ cũng thế, họa mi đến rồi đi nhanh khiến cho những tâm hồn mong manh lưu luyến đến giận hờn.
  17. Khi gió đông e lệ lướt qua thềm cửa sổ, những vệt nắng cuối thu nhẹ hôn lên tán lá. Cúc họa mi bừng nở.
  18. Vẻ đẹp của nàng cúc họa mi rất đặc biệt, không kiêu sa như hồng, không thơm như nhài, không đài các như lan, nhưng vẫn muôn phần hấp dẫn. Phải chăng, sự cuốn hút của họa mi là đến đúng nơi và vào đúng thời điểm?
  19. Anh sẽ yêu em vào mùa cúc họa mi, khi bầy chim sợ đông rủ nhau đi tránh rét. Anh sẽ tặng em một món quà đặc biệt, đóa họa mi còn đẫm sương đêm, đánh dấu hạnh phúc ngọt ngào ngày đôi lứa bên nhau…
  20. Tháng 11 chớm lạnh báo hiệu Hà Nội đã bắt đầu sang đông. Phố phường khoác lên mình tấm áo trơ trụi, bầu không khí ảm đạm đến rầu lòng. Nhưng cũng tháng 11, cúc họa mi trắng muốt tinh khôi lại đua nhau khoe sắc trên những xe hoa của các bà, các chị, rong ruổi khắp phố phường Hà Nội, làm sáng bừng những tuyến phố Thủ đô.
  21. Tháng 11, khắp phố phường ngập tràn cúc họa mi nhưng chàng trai năm ấy không còn bên tôi nữa. Mọi thứ đến và đi cũng chớp nhoáng như mùa cúc họa mi.
  22. Mùa cúc nào cũng níu bước chân của tâm hồn cô đơn này, dường như có thể nghe được cả tiếng xao xuyến của những cánh hoa rung rinh trong gió.
  23. Năm nào cũng đón đông bằng một bức ảnh chụp bên cúc họa mi. Mình thích họa mi vì sự an yên và tinh khôi của nó.
  24. Cúc họa mi nhắn nhủ, mùa đông chớ để trôi, đón nắng vàng, gieo niềm tin cho đời.
  25. Mỗi sớm mai thức dậy, ngắm nhìn cúc họa mi, ta lại có cảm giác ấm áp đến lạ thường.
  26. Cúc họa mi đón xuân, gió nhẹ khẽ vuốt ve, gợi nhớ tuổi thanh đông mộng mơ, vô tư lự.
  27. Cúc họa mi ươm vàng như tia nắng bình minh, soi sáng con đường, dẫn lối tới tương lai.
  28. Giữa cánh đồng cúc họa mi, ta tìm thấy niềm vui, giọt nắng như mật ngọt, ấm áp trái tim.
  29. Cúc họa mi rực rỡ như ngọn lửa nhỏ yêu thương, cháy bỏng trong tim, mãi mãi không tắt.
  30. Cúc họa mi trắng muốt, vươn mình tựa giấc mơ, tinh khôi giữa dòng đời vội vã, chợt thấy bình yên.
  31. Ta lang thang giữa cánh đồng cúc họa mi, bao la và thơ mộng, lòng thấy bình yên, quên đi muộn phiền.
  32. Mùa cúc họa mi đến cũng là mùa của những yêu thương tìm về, khiến thủ đô trở nên căng tràn sức sống.
  33. Giữa mùa đông cúc họa mi, tình yêu chợt nhen nhóm, dịu dàng như tiếng họa mi, trao nhau ngọt ngào.
  34. Những bó cúc họa mi tượng trưng cho người con gái đầy sức sống, nhẫn nại, biết hy sinh, kiên cường, chờ đợi.
  35. Hương cúc họa mi thoang thoảng, như đưa ta về tuổi thơ. Những ngày ngây thơ ấy, chúng ta bên nhau vui chơi.
  36. Khi gió đông e lệ lướt qua thềm cửa sổ, những vệt nắng cuối thu nhẹ hôn lên tán lá. Đó là lúc cúc họa mi bừng nở.
  37. Đứng trước cánh đồng cúc họa mi, lòng bỗng chợt nhẹ nhàng, xóa tan muộn phiền, giữ lại chút bình yên, hạnh phúc.
  38. Năm nào cũng đón đông bằng một bức ảnh chụp với cúc họa mi. Mình thích cúc họa mi vì ý nghĩa của nó: an yên và bền lâu.
  39. Giữa rừng hoa cúc họa mi, em thật xinh đẹp trong tà áo dài. Hoa trắng trên tóc em, nó thật quyến rũ và thân thương làm sao.
  40. Cúc họa mi đã nở rồi, em ngóng trông anh từng giờ, mong anh trở về để cùng em đón những ngày đông rộn ràng hạnh phúc.
  41. Họa mi mỏng manh, nhẹ nhàng, thanh khiết và rực rỡ như muốn phơi bày hết vẻ nữ tính giữa cái nắng vàng hanh khô của những ngày đông.
  42. Tháng 11 về, họa mi tìm đến với ta sau những ngày mỏi mệt, tút tát lại chút hương sắc dần héo mòn, tạo hứng khởi cho chuỗi ngày dài phía trước

Stt cúc họa mi thả thính

Stt cúc họa mi thả thính (Ảnh: Internet)
  1. Em giống như một bông cúc họa mi, luôn nở rộ trong tâm hồn anh.
  2. Trái tim anh đã chọn em giống như cúc họa mi chọn ánh mặt trời để khoe sắc.
  3. Những lúc anh nhìn thấy em, trái tim anh giống như một bông cúc họa mi bắt đầu nở.
  4. Em giống như những bông cúc họa mi e ấp dưới nắng chiều, vẫn luôn ở đây chờ đợi anh.
  5. Em là giấc mơ đẹp nhất của anh, như một bức tranh cúc họa mi nở giữa cảnh sắc mùa đông.
  6. Em là cánh đồng cúc họa mi của anh, khiến cuộc sống anh tràn ngập sắc xuân và tình yêu bất tận.
  7. Em giống như một bông cúc họa mi, vừa tinh khiết và dịu dàng, nhưng cũng đầy sức sống và nghị lực.
  8. Nếu em là cúc họa mi, anh sẵn lòng trở thành giọt sương mai để mãi bên em và chẳng bao giờ xa cách.
  9. Em là bông cúc họa mi duy nhất trong khu vườn tình yêu của anh và chỉ có em mới có thể làm anh hạnh phúc.
  10. Cúc họa mi thì hướng về ánh nắng mặt trời, còn anh luôn hướng về em, bởi em là ánh sáng của cuộc đời anh.
  11. Mỗi khi nhìn thấy cúc họa mi, anh lại nhớ em, nụ cười của em như nắng ấm, đưa anh về với mùa xuân tươi thắm.
  12. Cùng em ngắm cúc họa mi nở rộ, anh muốn giữ mãi khoảnh khắc này trong tim, nơi tình yêu của chúng ta bắt đầu.
  13. Anh muốn cùng em dạo bước giữa cánh đồng cúc họa mi, để họa mi hót ngân nga khúc tình ca riêng của chúng ta.
  14. Anh nhìn em tựa như cúc họa mi trong nắng, tinh khôi và dịu dàng, chẳng biết từ bao giờ mà tim anh đã bị em chiếm lấy.
  15. Anh ước mình là cơn gió, nhẹ nhàng thổi qua cánh đồng cúc họa mi, để dừng chân bên em và ngắm nhìn vẻ đẹp của em mỗi ngày.
  16. Trong cánh đồng cúc họa mi, em tỏa sáng giữa muôn vàn hoa và anh biết rằng chẳng có ai có thể thay thế được em trong trái tim anh.
  17. Nếu tình yêu của chúng ta là cúc họa mi thì dù gặp bao nhiêu bão giông, anh tin rằng chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau và nở rộ như cúc họa mi mỗi khi đông về.
  18. Cúc họa mi vẫn e ấp dưới ánh nắng chiều và em vẫn luôn đưa bàn tay ra đón chờ anh. Mùa cúc họa mi đến rồi anh à! Còn em vẫn sẽ ở đây chờ đợi một điều gì đó!
  19. Mình hãy yêu nhau vào mùa cúc họa mi, khi lũ chim sợ đông bắt đầu đi tránh rét. Anh có thể tặng em một đóa cúc họa mi còn đẫm hơi sương để làm món quà đặc biệt đánh dấu hạnh phúc ngọt ngào của đôi lứa mới biết yêu.

Stt cúc họa mi và tình yêu

Cúc họa mi là một trong những loài hoa có màu sắc đa dạng, từ vàng rực rỡ, tím mộng mơ đến đỏ quyến rũ. Đặc biệt, màu trắng tinh khôi luôn khiến trái tim kẻ yêu hoa phải thổn thức, bồi hồi, xao xuyến. Hãy gửi đôi dòng stt về cúc họa mi ý nghĩa, ngọt ngào cho người yêu của bạn để thay lời chúc may mắn trong cuộc sống nhé!

Stt cúc họa mi và tình yêu (Ảnh: Internet)
  1. Mùa cúc họa mi nữa lại về rồi anh ạ! Còn anh, anh đang ở đâu?
  2. Có lẽ em đã phải lòng họa mi rồi, những bông cúc nhỏ xíu tinh khôi giữa mùa đông khiến lòng em say đắm.
  3. Thu qua, đông đến, chỉ có vẻ đẹp của những bông cúc họa mi mới đủ để làm chạnh lòng một cô gái đang hờn dỗi.
  4. Hương họa mi không ngào ngạt như hoa hồng, chẳng nồng nàn như hoa ly, nhưng lỡ thương một lần sẽ mãi mãi vương vấn.
  5. Một sớm mai thức dậy, bước ra khỏi nhà và chợt thấy đông đã về trên bông cúc họa mi. Xao xuyến quá, cái se lạnh cuối tháng 11.
  6. Mùa cúc họa mi nào cũng níu bước chân của tâm hồn cô đơn, dường như có thể nghe được cả tiếng xao xuyến của những cánh hoa rung rinh trong gió.
  7. Lỡ hẹn một lần thành lỡ hẹn trăm năm. Một lần đi cùng người không gặp được cúc họa mi, giờ thì lại không thể đi cùng được nữa. Cúc họa mi thật đẹp, nhưng nhìn nó thì lại thấy buồn.
  8. Có lẽ cúc họa mi đang giấu những nỗi buồn của riêng mình dưới sâu kín gốc kia, nhưng trước gió đông sắp về se lạnh, nàng lại bung nở 1 lần làm cho tất cả niềm vui trở nên bừng sáng.
  9. Tháng mười một những ngày se lạnh, trên phố lại tràn ngập những đóa hoa cúc họa mi, nhưng chàng trai năm ấy tôi không thể gặp lại nữa. Họ đến và đi cũng nhanh như mùa cúc họa mi vậy đó.
  10. Có lẽ nào em đã phải lòng cúc hoạ mi rồi không nhỉ? Hay do chúng khiến em bị say đắm bởi vẻ đẹp hiếm hoi khi vào đông? Vẫn những bông cúc họa mi khô hiện hữu quanh đây, còn anh thì không!
  11. status-ve-cuc-hoa-mi-voh-1
  12. Họa mi khoác trên mình vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo và sức hút khó cưỡng. Nhớ những ngày cuối thu Hà Nội, trên phố phường tấp nập ngược xuôi, những gánh cúc họa mi nhẹ nhàng điểm xuyết, đẹp đến nao lòng.
  13. Mùa đông khẽ gọi cúc họa mi trở về. Chỉ là một mùa hoa mới chớm thôi mà lòng người lại xôn xao đến lạ. Cứ ngỡ như là người đi ngang gieo vào lòng ta một hạt giống, ngỡ là cỏ dại nhưng khi nhìn lại là cả một rừng hoa…
  14. Vẻ đẹp của nàng cúc họa mi rất đặc biệt, không kiêu sa như hoa hồng, không thơm như hoa nhài, không đài các như hoa lan, nhưng vẫn muôn phần hấp dẫn. Phải chăng, sự cuốn hút của họa mi là đến đúng nơi và vào đúng thời điểm?
  15. Cúc họa mi chỉ tươi tắn khi có ánh mặt trời. Đêm xuống cánh hoa buồn bã cụp lại. Có lẽ vì thế mà người ta bảo đây là thứ hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng: cô đơn và buồn bã khi đêm về nhưng vẫn luôn vui tươi và trông theo bóng người yêu.
  16. Hà Nội lạnh rồi, từ khi xa anh bàn tay em cũng chưa một lần ấm lại. Em đã ước mùa đông Hà Nội có anh bên cạnh, em đã ước cúc họa mi nở và anh sẽ đến bên em. Nhưng cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì. Khi em buông tay, cũng là khi anh dừng lại.
  17. Mùa cúc họa mi năm ấy mình nhận lời bên nhau, anh tặng em một bó cúc họa mi còn đẫm sương sáng trên từng cánh. Với em món quà ấy vẫn luôn là điều đặc biệt, mỗi khi nhìn những bông cúc họa mi nở rộ em như thấy tình yêu của chúng mình hiện hữu khắp mọi nơi.
  18. Vẻ đẹp nhẹ nhàng của cúc họa mi khiến cho người ta có cái để hy vọng mỗi khi đông về, như xua tan đi sự ảm đạm, u ám của những ngày giá rét, làm bừng sáng những không gian mà nó xuất hiện. Nhưng bao giờ cũng thế, họa mi đến rồi đi nhanh khiến cho những tâm hồn mong manh lưu luyến đến giận hờn.
  19. Mùa thu năm ấy, anh là người nắm tay em rồi cùng nhau dạo trên từng con phố. Bóng hình hai đứa lãng mạn dưới những hàng sấu, hàng me rợp mát. Ta thấy thấp thoáng đâu đó bóng cúc họa mi, em nũng nịu đòi anh mua tặng em một bó. Nụ cười trên môi em thật đẹp như những cánh cúc họa mi ngỏ lời muốn nói.
  20. Hà Nội đang dần trở lạnh, cái lạnh nhẹ nhàng, dịu dàng mà se sắt lòng người, mùa cúc hoạ mi cũng đã nở rộ, gợi cảm giác trống vắng đến nao lòng của những người con xa Hà Nội. Những con phố đêm quen thuộc dưới ánh đèn vàng, bản tình ca về Hà Nội vọng ra từ quán cafe cũ làm người đi xa thấy chông chênh.
  21. Thu qua rồi đông tới, tháng 11 chớm lạnh được bao phủ bởi những vạt nắng vàng le lói. Vậy là Hà Nội đã bắt đầu bước sang đông, khoác lên mình tấm áo già cỗi, trơ trụi, nom cây cỏ cũng ảm đạm đến nao lòng. Ấy vậy mà, dọc khắp các tuyến phố, những khóm cúc họa mi tinh khôi đầy sức sống theo những chiếc xe đạp chở hoa của bà, của mẹ rong ruổi làm bừng sáng từng ngõ ngách của thủ đô.

Thơ hay về cúc họa mi

Cúc họa mi – giống hoa dại mang tên loài chim với tiếng ca lảnh lót. Cúc họa mi không có giọng ngọt trời phú như loài chim kia. Nhưng mỗi mùa qua đều rót vào lòng người những tiếng ca ngân nga, những lời thơ lay động. Khúc hát của cúc họa mi không thành tiếng nhưng văng vẳng trong tâm trí để đông trở lại người ta mê say tìm về và trí nhớ reo rắt trong những li ti hoa cỏ.

Thơ hay về cúc họa mi (Ảnh: Internet)

Vẫn Chờ Cúc Họa Mi

Tác giả: Đỗ Hương

Thả nhẹ bước chân qua phố hôm nay

Ta ngỡ lạc vào một rừng hoa cúc

Nắng nhảy nhót reo cửa ô vàng rực

Gái Hà Thành thon thả gánh thu qua

Phố heo may hằng hà những đường hoa

Cẩm chướng kiêu sa nụ hôn vội vã

Lưu ly đợi chờ người tình xa xôi quá!

Nhớ cúc hoạ mi như lúm má người thương

Đường đến trường áo lụa gió vấn vương

Cúc thánh thiện em gài lên suối tóc

Cho mùa thu ruổi bước xinh ngà ngọc

Cho nắng ngủ vùi trên trang sách Hồ Tây

Đường Thanh Niên tựa trang sức rồng bay

Lệ rỏ xuống thành hai hồ nước lớn

Trúc Bạch bên kia làm người tình dịu dàng khiêm tốn

Nép bên Tây Hồ bềnh bồng say cả trời mây!

Thuyền ai vừa cập bến sang đây

Trong nắng sớm thẹn thùng cô thôn nữ

Dập dìu gái làng lúa làng hoa mấy thuở

Thu vàng như mơ, em mơ bước anh về

Ai còn gánh mùa thu qua cổng chợ?

Xin vẫn chờ nhau nhé, cúc hoạ mi!

Lời Hẹn Mùa Hoa Cúc

Tác giả: Hoàng Đại Nhân

Cúc họa mi đã nở trắng triền sông

Gió se lạnh, nắng dát vàng sắc mật

Anh bên em một giấc mơ có thật

Sánh vai nhau, vui nhẹ bước trên đồng

Trời thu xanh, mây cao tít tầng không

Nắng vương nhẹ cho em hồng đôi má

Trên đồng cúc, miệng em cười xinh quá

Vầng mây xa như dừng lại ngắm nhìn

Giây phút này anh như nghẹn con tim

Được bên em, nắm bàn tay nồng ấm

Nghe thủ thỉ những lời em gửi gắm

Đợi anh về… khi mùa cúc trổ bông

Rồi anh đi theo lời gọi non sông

Cùng đồng đội giữ yên bình biên giới

Mỗi cánh thư từ nơi em gửi tới

Có nắng vàng cùng hoa cúc họa mi

Có tình em trên mỗi bước anh đi

Vượt dốc đá đêm tuần tra biên giới

Vượt thác lũ, vững lòng anh bước tới

Bởi tình em luôn nồng ấm trong anh

Ba năm liền gắn bó với rừng xanh

Với Hà Giang tím màu tam giác mạch

Ba năm trời vượt qua bao thử thách

Vẫn trọn lòng với hoa cúc miền quê

Anh vẫn ghi lời vàng đá em thề

Bến sông quê vẫn thắm màu hoa cúc

Lời yêu thương – lời con tim thúc giục

Anh sẽ về… khi mùa cúc trổ bông.

Có Một Mùa Hoa Cúc

Tác giả: Nguyễn Đình Huân

Có một mùa hoa cúc

Mùa cúc trắng hoạ mi

Đưa ta về ký ức

Sóng bên sông rầm rì

Thêm một mùa hoa cúc

Trắng tinh khôi nhu mì

Như là em vào lúc

Mười sáu tuổi xuân thì

Có một mùa hoa cúc

Hai ta cùng bước đi

Hai con tim rạo rực

Chưa nói được điều chi

Xưa có mùa hoa cúc

Cánh trắng nhỏ li ti

Ta mang bao cảm xúc

Vui vẻ cùng sầu bi

Nhớ một mùa hoa cúc

Anh chưa kịp nói gì

Ngậm ngùi thôi xin chúc

Em lên đường vu quy.

Chợt Rét

Tác giả: Chu Minh Khôi

Đã đời chưa cúc họa mi?

Má hồng môi thắm có thì mà thôi

Trên tay cầm cả tháng Mười

Xin đừng cả gió đánh rơi nắng chiều

Lùa thu vào cõi linh phiêu

Lả lơi vạt áo vịn liều sang đông

Họa mi rải thảm trời trong

Ngực ai trắng quá mà không chạm mùa

Gió thì thật, rét chỉ đùa

Câu thơ tôi viết cũng vừa chớm đông.

Họa Mi Phố

Tác giả: Sơn Nữ

Mùa đã về muốn cùng anh xuống phố

Chớm đông rồi mình ngắm cúc họa mi

Nắng lung linh xuyên qua chiều lá đổ

Tay trong tay chẳng biết nói câu gì

Em tung tăng thướt tha tà áo mỏng

Nét ngây thơ ngơ ngác mắt xoe tròn

Má hây hây và bờ môi chín mọng

Vẻ hồn nhiên trong trắng nết xuân son

Em họa mi dịu dàng trong sắc nắng

Chẳng kiêu sa rực rỡ giống hoa hồng

Chỉ là em tinh khôi tà áo trắng

Chẳng nồng nàn như dạ lý bên sông

Họa mi em thanh tao và mộc mạc

Góp sức mình sưởi chút ấm mùa đông

Không sắc màu như muôn loài hoa khác

Một chút thôi cũng đủ ấm áp lòng.

Em Giấu Gì

Tác Giả: Đương Thùy

Em giấu gì trong khóm cúc họa mi

Hay giấu những lời thì thầm trong đó

Em giấu cả một khoảng trời nho nhỏ

Của một niềm khao khát tuổi xuân xanh

Em giấu gì góc nhỏ trái tim anh

Mà sao để anh tìm hoài không thấy

Một thoáng mơ anh vội vàng tỉnh dậy

Cái hôn nồng em đặt nhẹ bờ môi

Em giấu gì? Giấu mãi… giấu mãi thôi

Cho anh phải bồi hồi bên chữ nhớ

Hay em giấu cả ngày đầu bỡ ngỡ

Hai đứa vội vàng chạm khẽ trái tim yêu…

Cúc Họa Mi

Sưu tầm

Đông về nở cúc hoạ mi

Cánh mong manh nhỏ li ti gọi mời

Hoa xinh như nở nụ cười

Khẽ khàng e ấp đón trời gió đông

Kiên cường chẳng sợ mưa dông

Hiên ngang toả sáng hoa đồng nội ơi

Màu hoa trong trắng rạng ngời

Cúc hoạ mi mãi một trời nhớ thương.

Cúc họa mi

Tác giả: Can Phan

Em nói chi với hoa cúc họa mi?

Hay họa mi nói với em điều gì?

Mà đôi má em dần dần ửng đỏ

Để làm say lòng cả bạn cùng đi.

Họa Mi Xuống Phố

Tác giả: Ngân Đào

Trắng trong như một nụ cười

Long lanh ánh mắt của người anh yêu

Em về thả dáng yêu kiều

Họa mi xuống phố giữa chiều cuối đông

Em về ấm cả hư không

Ấm căn gác nhỏ giữa lòng thủ đô

Em về đẹp tựa như mơ

Ngọt ngào, dịu nhẹ để vừa yêu thương.

Cúc Họa Mi

Tác giả: Nguyễn Như

Cúc Họa Mi rung rinh vẫy gọi

Heo may về len lỏi gọi đông

Hỡi người con gái má hồng

Gánh chi mà thả hương nồng muôn nơi

Mây trắng bay bầu trời xanh đậm

Tay nhẹ nhàng tưới thấm hàng cây

Thương nhau thì ở lại đây

Kìa đàn chim nhạn gọi bầy râm ran

Tà áo thắm ngập tràn khắp phố

Tuổi trăng tròn đang độ vào xuân

Thẹn thùng e ấp tần ngần

Đường hoa anh ngóng bước chân em về.

Nhớ Cúc Họa Mi

Tác giả: Ngân Lê

Em thuở ngày xưa chưa biết gì

Anh thường hay tặng cúc hoạ mi

Vô tư giấu kín trong cặp sách

Mùi thơm theo mãi bước chân đi

Thế rồi đến tuổi trăng mười tám

Chia tay mỗi đứa một phương trời

Mình em lặng lẽ trên đường vắng

Chỉ còn bông cúc hoạ mi rơi…

Mùa cúc họa mi trắng

Thơ: Hoàng Như Phượng

Trong sương sớm long lanh như mắt trẻ

Cúc Họa Mi khe khẽ đón mùa sang

Đông dịu dàng sải bước ngắm nhân gian

Hoa khoe sắc tinh khôi trong gió hát.

Hồ Tây sớm nay… mây trời bát ngát

Vũ điệu hoa dào dạt níu chân qua

Cúc Họa Mi vui rạng rỡ chan hòa

Chọn cho mình một mùa riêng khoe sắc.

Tháng mười một giữa thiên nhiên thầm nhắc

Gió vi vu xa lắc cũng ùa về

Mang cho đời điệp khúc sóng đam mê

Đẹp lạ lùng khiến tim ta say đắm.

Ta bên em thung lũng hoa đằm thắm

Áo dài bay Họa Mi trắng đong đầy

Bao kỷ niệm… đông nhuộm trắng Hồ Tây

Cúc Họa Mi và em luôn hoài nhớ…

Mình đã hẹn khi mùa hoa nở rộ

Về bên nhau cho thỏa nỗi chờ mong

Trao yêu thương luôn dấu ở trong lòng

Hòa chung nhịp một mùa vui xao xuyến.

Bình dị cúc họa mi

Thơ: Nguyễn Đình Huân

Trắng tinh giản dị bình dân

Cho ta say đắm bần thần nhớ thương

Chẳng cần phô sắc khoe hương

Âm thầm vui với đời thường hoạ mi

Đơn sơ trong trắng nhu mì

Như là gió thoảng thầm thì chiều đông

Hà thành có một loài bông

Một lần lỡ gặp trong lòng khó quên

Cúc hoạ mi một cái tên

Mùa đông hoa nở thắm duyên cho đời

Nhuỵ vàng cánh trắng tinh khôi

Hoạ mi em thật tuyệt vời tươi xinh

Ven sông giữa chốn lầy sình

Mặc đời nhơ nhuốc riêng mình trắng trong

Không kiêu sa giống hoa hồng

Hương thơm chẳng được như bông hoa lài

Mà sao ta cứ nhớ hoài

Nhớ họa mi tựa nhớ ai thế này

Vì sao ta lại đắm say

Bông hoa nhỏ xíu gió lay cuối chiều.

Thơ hay về cúc họa mi (Ảnh: Internet)

Cúc Họa Mi & Em

Tác giả: Chử Văn Hòa

Tay ôm bó cúc họa mi

Em đang suy nghĩ điều gì em ơi?

Nhìn em đứng giữa đất trời

Thật là duyên dáng tuyệt vời làm sao

Không cao siêu chẳng ồn ào

Mà làm thổn thức dạt dào con tim

Bước chân anh muốn lần tìm

Để cùng em được đắm chìm trong hoa

Không gian trời đất giao thoa

Tiếng yêu thương nhớ cùng hòa nhịp chung

Bên nhau thỏa sức vẫy vùng

Họa mi trong trắng ung dung gọi mời

Anh về đây với em ơi

Họa mi theo bước chẳng rời xa nhau

Tình yêu phép thử nhiệm màu

Anh và em mãi trước sau chung tình.

Mùa cúc họa mi

Tác giả: Phan Thu Hà

Lặng lẽ ngày cuối thu

Cúc họa mi xuống phố

Dịu dàng như dáng ai

Mong manh trong làn gió

Họa mi hay em đó

Áo trắng về tinh khôi

Để cho lòng thầm nhớ

Ơi họa mi của tôi

Năm tháng cứ dần trôi

Tuổi học trò xa mãi

Mùa cúc họa mi về

Gọi ngày xưa trở lại

Nhắc một thời con gái

Cùng màu trắng dịu dàng

Họa mi ơi có phải

Mối tình đầu riêng mang ?…

Mùa cúc họa mi của chị

Thơ Nguyệt Sương

Chị sinh ra giữa mùa cúc họa mi nở rộ

Ngày cơn gió mùa đông đổ dài ngõ nhỏ

Mẹ hơ bàn tay trên chậu than đỏ lửa

Những vất vả nhọc nhằn theo chị suốt đông khan

Chị lớn lên, nheo nhóc đàn em thơ khốn khó vô cùng

Mẹ chưa từng có một chút thời gian dành cho chị

Năm tháng trôi qua chị thành thiếu nữ

Chẳng biết tự bao giờ chị yêu cúc họa mi

Một mùa đông sang cơn gió lạnh thầm thì

Khi những cánh họa mi bung màu trắng muốt

Thứ màu trắng tinh khôi mong manh thuần khiết

Hoa nở hông nhà mẹ biết chị đã yêu

Đàn em nhỏ lớn lên và mùa đông qua cũng thật nhiều

Những bông cúc họa mi chờ ngày chị hạnh phúc

Nỗi chờ mong như hằn trong đôi mắt

Chị dõi theo mây trời đợi bao mùa bung nở cúc họa mi

Mẹ giục chị lấy chồng khi sắp hết xuân thì

Khi những đứa em lần lượt xây tổ ấm

Chỉ có chị cứ tháng ngày thầm lặng

Mòn mỏi đợi chờ một hình bóng mờ xa

Đến một ngày cúc họa mi nở hoa

Chị nhận được tin anh trở về sau bao mùa thương nhớ

Cúc họa mi đang ngày nở rộ

Cánh mỏng ngập tràn ấm áp giữa chiều đông

Cứ ngỡ rồi chị sẽ lấy chồng

Tiếng pháo nổ tiễn chị sang sông trong ngày chị cưới

Nhưng đông lạnh giá cúc họa mi buồn rười rượi

Anh đã không về mà nằm lại chiến trường xa!

Cúc Hoạ Mi (Nguyễn Ngọc)

Hoa trắng muốt bềnh bồng

Nhật Tân ngơ ngẩn đầu đông đang về

Tháng mười gieo cúc họa mi

Heo may rải rét khi đi ra đường

Mơ màng thiếu nữ vấn vương

Nụ cười e ấp phố phường lơi lơi

Tay ngà làm dáng mây trời

Bó hoa nhỏ bé như lời thề xưa

Quen em từ thuở sang mùa

Cuối thu hanh nắng gió lùa đông sang

Tặng em chớm lạnh vội vàng

Tặng em bó cúc để quàng nhớ thương

Cùng nhau lững thững Hồ Gươm

Dạo quanh nghe những tiếng chuông lâng buồn

Bao nhiêu phụng phịu hoàng hôn

Em trao anh những dỗi hờn tháng năm

Thế rồi anh mãi buâng khuâng

Qua ngôi chùa nhỏ hương trầm bay xa

Họa mi cánh mỏng kiêu sa

Nép vào làn khói như là gió mơ

Tháng mười gieo những giọt mưa

Tháng mười gieo những câu thơ thật gầy

Họa mi tàn úa trên tay

Cánh hoa lưu lạc biết ngày nào vơi

Em giờ đã biệt mây trời

Bỏ bông hoa nhỏ lẻ loi một mình

Bỏ Hồ Gươm đục sắc xanh

Bỏ heo may úa trên cành cây si

Hôm nay mùa cúc đang về

Anh ra hong rét lời thề ngày xưa

Đông sang run rẩy gió lùa

Để anh ôm trọn một mùa họa mi

Cúc Hoạ Mi

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Hoạ mi lên phố vào đông

Dịu dàng gom ánh nắng hồng sớm mai

Mong manh cánh trắng mỏng phai

Xinh xinh cái nhuỵ vàng mai giữa lòng

Bởi tình mi mãi trắng trong

Cho anh ôm cả mùa đông ấm nồng.

Em ngồi đếm cánh hoạ mi

Đong tình anh đó cớ chi anh cười

Long lanh ánh mắt rạng ngời

Nuột nà từng búp tay tời cách hoa

Miệng xinh chúm chím suýt xoa

Mười yêu em giữ đôi ta không rời

Nhưng lòng hồi hộp chẳng ngơi

Bông hoa nhỏ xíu thiếu mười biết sao?

Lỡ mà không đủ… ngán ngao

Sợ rằng đếm tiếp… ai trao em tình.

Thôi không đếm nữa đâu anh

Rủi mà lẻ cánh tình mình lẻ đôi.

Nhớ cúc họa mi

Thơ: Ngân Lê

Em thuở ngày xưa chưa biết gì

Anh thường hay tặng cúc hoạ mi

Vô tư giấu kín trong cặp sách

Mùi thơm theo mãi bước chân đi

Thế rồi đến tuổi trăng mười tám

Chia tay mỗi đứa một phương trời

Mình em lặng lẽ trên đường vắng

Chỉ còn bông cúc hoạ mi rơi…

Cúc Họa Mi!

Thơ Phan Thúc Định

Muốn làm sợi gió đi hoang

Một chiều ngơ ngẩn ngã quàng vào em

Muốn làm tia nắng vừa lên

Giao hoan cỏ lá nồng nàn đắm say!

Tháng mười ai đốt cạn ngày?

Thời gian hóa bụi tàn bay cuối trời!

Cúc Họa My cứ biếc cười

Mặc ai hờn dỗi tháng mười nông sâu!

Mưa thì như dỗi hờn nhau

Hạt rơi ruộng cạn hạt rầu bên sông

Bãi bồi mẹ cúi lưng còng

Luống cúc vươn thẳng cho lòng mẹ tươi!

Phố chiều loang lổ nụ cười

Nhịp đời hối hả bỗng vơi nhọc nhằn

Mẹ mang về phố sắc xuân

Hoàng hôn cũng phải tần ngần…Họa Mi!

Có Một Mùa Cúc Họa Mi

Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có một mùa hoa cúc

Mùa cúc trắng hoạ mi

Đưa ta về ký ức

Sóng bên sông rầm rì

Thêm một mùa hoa cúc

Trắng tinh khôi nhu mì

Như là em vào lúc

Mười sáu tuổi xuân thì

Có một mùa hoa cúc

Hai ta cùng bước đi

Hai con tim rạo rực

Chưa nói được điều chi

Xưa có mùa hoa cúc

Cánh trắng nhỏ li ti

Ta mang bao cảm xúc

Vui vẻ cùng sầu bi

Nhớ một mùa hoa cúc

Anh chưa kịp nói gì

Ngậm ngùi thôi xin chúc

Em lên đường vu quy.

Bạn ơi, bài này tuyệt chứ?
Có 1 lượt đánh giá.
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(
Theo dõi bình luận
Thông báo về
Nhập email để nhận thông báo các bình luận mới nhất của bài viết...
Nhập email để nhận thông báo các bình luận mới nhất của bài viết...
1 Comment
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(
Share.
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(
wpDiscuz

Discover more from StarTV

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Exit mobile version