Những bài thơ về Tết hay, thơ về mùa xuân lãng mạn, ý nghĩa sâu sắc rất thích hợp để chào đón một năm mới, một khởi đầu mới với vạn sự tốt lành. Cùng đọc những bài thơ chúc Tết hay nhất dưới đây nhé.

Nội dung chính

Những bài thơ về Tết hay nhất

Khi hương xuân chạm vào cánh cửa thời gian thì Tết cũng về dưới hiên nhà. Hãy khởi đầu một năm với những bài thơ về Tết để không khí ngày xuân càng thêm rộn ràng, háo hức.

Những bài thơ về Tết hay nhất (Ảnh: Internet)

Bài thơ 1: Ấm lạnh mùa xuân

Ai thả vàng bay trong gió?

Cho đường ngập nắng chiều nay

Tay ấm mùa xuân vừa đến

Tình nồng dù chưa men say

Thương cánh mai vàng chăm chỉ

Em chưa lỡ hẹn bao giờ.

Tác giả: Khuyết danh

Bài thơ 2: Ai níu mùa xuân đấy

Ai níu mùa xuân xuống

Cho tóc ta bồng bềnh

Lòng vẫn đầy khao khát

Tình yêu dường mưa xuân

Tình như thuở mười lăm

Áo ôm vòng eo nhỏ

Thanh khiết vai nõn lụa

Ta dám nào chạm tay

Tình như thuở xa xăm

Khi mắt em khép mở

Đôi môi hồng ngúng nguẩy

Nụ hôn như ngày đầu

Ta oà vỡ vào nhau

Thời gian còn đâu nữa

Đất trời ngưng nhịp thở

Chỉ có mình với nhau

Và… sương mai giăng đầy

Và… cỏ hoa ngập lối

Ta vươn mình uống vội

Giọt sương thơm đầu ngày.

Tác giả: Lê Thị Kim – Lê Thị Ngà

Bài thơ 3: Xuân về

Xuân về ước vọng thuở thời son

Diễm tuyệt đài trang dáng vẻ tròn

Ái mặn nồng trao tình nghĩa còn

Hương ngào ngạt tỏa sắc đời non

Hồi dương sức khỏe niềm vui chọn

Mãn kiếp lòng nhân bổn phận còn

Trả nợ gia đình nuôi dưỡng bón

Từ ân hiếu thảo mãi không mòn.

Tác giả: Nguyen Huynh

Bài thơ 4: Chờ xuân

Khoảnh khắc mùa xuân đã đến gần.

Mây bàng bạc vẫn ngủ lang thang.

Cỏ hoa lấp lửng trời đông tiết.

Chim én chưa về báo hiệu xuân.

Đất nước mang hình tia chớp lửa.

Đồng bào còn rạn dấu chia phân.

Từng cơn gió chướng đầy sinh khí.

Rạo rực nàng xuân đến thật gần.

Tác giả: Trần Minh Đạo

Bài thơ 5: Gọi xuân

Xuân đã thẹn thùng trong áo mới

Mơn man hơi thở của đất trời

E ấp nụ mai vàng chớm nở

Ngại ngùng chi chưa đến Xuân ơi!

Ta đã chờ em trong nhớ thương

Đợi em treo lộc biếc xanh vườn

Xua đi giá lạnh đông già cỗi

Ngàn hoa khoe sắc ngát thơm hương.

Chẳng thể chờ em thêm phút giây

Xuân ơi hãy đến ngay đêm nay

Cho ta thôi mỏi mòn trông ngóng

Khao khát tình xuân men đắm say.

Tác giả: Tình Say

Bài thơ 6: Rực rỡ xuân

Mai đào rực rỡ nắng vàng hong

Những chuyến thuyền hoa đợi nước ròng

Náo nhiệt xuôi bờ vui vẻ đếm

Tưng bừng cập bãi nói cười đong

Người mua hỏi chọn vừa tâm ý

Kẻ bán hòa trao vẹn trí lòng

Tiếng gọi mời nhau rôm rả ngõ

Xuân ngời hạnh phúc thỏa chờ mong.

Tác giả: Cư – Nguyễn

Bài thơ 7: Một chút mùa xuân

Một chút nắng vàng ươm trong gió

Một chút mùa xuân rồi đó em ơi!

Chút bâng khuâng xen lẫn bồi hồi

Anh thầm đợi xuân về ngang ngõ

Em đã hẹn mùa hoa mai nở

Về bên anh rạng rỡ mùa xuân

Xuân này xuân nữa mấy lần xuân

Anh vẫn đợi, chút mùa xuân vẫn đợi.

Tác giả: Sinh Hoàng

Bài thơ 8: Thơ chúc mừng năm mới 2024

Khoắng cây bút viết thơ tặng bạn

Chúc Tân Niên có vạn niềm vui

Bao nhiêu vất vả đẩy lùi

Thay vào là những ngọt bùi yêu thương

Hôm nay là Tết Dương lịch đó

Gửi lời chúc nhờ gió chuyển cho

Mong mọi người hết sầu lo

Bình an hạnh phúc chuyến đò nhân gian

Một… hai… ba, cùng san sẻ Tết

Ta nâng ly quên hết buồn đời

Chúc cho cuộc sống tuyệt vời

Tình bạn tri kỷ người ơi giữ gìn

Hãy đặt những niềm tin yêu quý

Sống chân thành, hoan hỷ mỗi ngày

Thế sự có lắm đổi thay

Tâm ta bất biến, thẳng ngay mà làm

Gửi chúc người Việt Nam yêu dấu

Năm Giáp Thìn phấn đấu mọi điều

Làm những công việc mình yêu

Để cho cuộc sống thêm nhiều bình yên.

Tác giả: Khuyết danh

Bài thơ 9: Chào năm 2024

Chúc mừng năm mới Tết Dương

Cầu cho đất nước bốn phương thanh bình.

Kinh tế phát triển phồn vinh

Dân giàu nước mạnh vươn mình bay xa.

Chúc cho tất cả mọi nhà

Luôn khỏe, hạnh phúc, đậm đà tình thân.

Giàu sang, phú quý đến gần

An khang thịnh vượng muôn phần vui tươi.

Bài thơ Tết 10 – Tết

Đầu năm gửi bạn một chữ NHÀN

Để cuộc đời này hết lầm than

Mọi người cuộc sống thêm sung sướng

Trọn kiếp an nhàn hết thở than!

Gửi tiếp cho nhau một chữ AN

Để bạn yên lòng với yên an

Không còn lo lắng ưu phiền não

Cuộc sống muôn màu với an khang!

Ta lại gửi thêm một chữ TÌNH

Nụ cười luôn nở mỗi môi xinh

Gia đình, bè bạn luôn êm ấm

Gia đạo an lành đẹp tâm linh!

Những bài thơ về Tết hay nhất (Ảnh: Internet)

Bài thơ tết 11 – 2024 đã về

Cầu cho nhân thế tràn trề niềm vui

Quên đi những phút ngậm ngùi

Đón chào xuân mới đẩy lùi gian nan.

Nàng xuân đến cao sang rực rỡ

Chúc mọi nhà muôn thuở xinh tươi

Trẻ thơ trọn vẹn nụ cười

Người già sức khỏe hơn mười lần xưa.

Trung niên tiền của dư thừa

Hết năm hết tháng vẫn chưa hết tiền

Chúc sức khỏe gắn liền hạnh phúc

Nhiều năm. Không một chút ốm đau.

Bài thơ Tết 12 – Chúc mừng năm mới

Người ơi năm cũ dần qua

Năm mới sắp đến lòng ta rộn ràng

Vui mừng chào đón xuân sang

Chúc cho cả nhóm an khang tuyệt vời.

Một năm hạnh phúc người ơi!

Bỏ qua những chuyện trong đời kém vui

Ta cùng vui đón xuân tươi

Cùng nhau chia sẽ ngọt bùi yêu thương.

Bài thơ Tết số 13

Xuân xanh, lộc biếc đã về

Mừng cho năm mới lắm bề vui tươi

Chúc em Tết đến xuân về

Yêu thương đầy đặn, trọn tình bên nhau

Tiền tiêu rủng rỉnh, tài cầm tay

May mắn đến đong đầy thành đặt

Hạnh phúc về cho những thương yêu

Chúc mừng em mới em yêu

Anh xin gửi tặng tình anh xuân này.

Thơ về Tết số 14

NĂM tròn xin tiễn tiết đông qua

MỚI đón xuân tươi đến mọi nhà

CHÚC tặng trên đời thêm chữ Hỷ

MỪNG vui khắp chốn cất lời ca.

HẠNH dung lễ nghĩa ngời tâm ngọc

PHÚC lộc, công danh rạng ánh ngà

CHAN chát trống kèn, Lân hợp cảnh

HÒA đàn, tấu sáo rộn ràng ca.

Bài thơ về Tết 15

Khoắng cây bút viết thơ tặng bạn

Chúc Tân Niên có vạn niềm vui

Bao nhiêu vất vả đẩy lùi

Thay vào là những ngọt bùi yêu thương

Hôm nay là Tết Nguyên Đán đó

Gửi lời chúc nhờ gió chuyển cho

Mong mọi người hết sầu lo

Bình an hạnh phúc chuyến đò nhân gian

Một… hai… ba, cùng san sẻ Tết

Ta nâng ly quên hết buồn đời

Chúc cho cuộc sống tuyệt vời

Tình bạn tri kỷ người ơi giữ gìn

Hãy đặt những niềm tin yêu quý

Sống chân thành, hoan hỷ mỗi ngày

Thế sự có lắm đổi thay

Tâm ta bất biến, thẳng ngay mà làm

Gửi chúc người Việt Nam yêu dấu

Năm Quý Mão phấn đấu mọi điều

Làm những công việc mình yêu

Để cho cuộc sống thêm nhiều bình yên.

Bài thơ về Tết 16 – Rực rỡ xuân

(Tác giả: Cư – Nguyễn)

Mai đào rực rỡ nắng vàng hong

Những chuyến thuyền hoa đợi nước ròng

Náo nhiệt xuôi bờ vui vẻ đếm

Tưng bừng cập bãi nói cười đong

Người mua hỏi chọn vừa tâm ý

Kẻ bán hòa trao vẹn trí lòng

Tiếng gọi mời nhau rôm rả ngõ

Xuân ngời hạnh phúc thỏa chờ mong.

Bài thơ về Tết 17 – Chờ xuân

(Tác giả: Trần Minh Đạo)

Khoảnh khắc mùa xuân đã đến gần.

Mây bàng bạc vẫn ngủ lang thang.

Cỏ hoa lấp lửng trời đông tiết.

Chim én chưa về báo hiệu xuân.

Đất nước mang hình tia chớp lửa.

Đồng bào còn rạn dấu chia phân.

Từng cơn gió chướng đầy sinh khí.

Rạo rực nàng xuân đến thật gần.

Bài thơ về Tết 18 – Gọi xuân

(Tác giả: Tình Say)

Xuân đã thẹn thùng trong áo mới

Mơn man hơi thở của đất trời

E ấp nụ mai vàng chớm nở

Ngại ngùng chi chưa đến Xuân ơi!

Ta đã chờ em trong nhớ thương

Đợi em treo lộc biếc xanh vườn

Xua đi giá lạnh đông già cỗi

Ngàn hoa khoe sắc ngát thơm hương.

Chẳng thể chờ em thêm phút giây

Xuân ơi hãy đến ngay đêm nay

Cho ta thôi mỏi mòn trông ngóng

Khao khát tình xuân men đắm say.

Bài thơ về Tết 19

(Tác giả: Hoàng Thanh Tâm)

Sáng nay tia nắng cũng cười

Ngoài đường nhộn nhịp những lời chúc nhau

Bỏ qua ngày tháng buồn đau

Tương lai hứa hẹn sắc màu thành công

Vợ chồng hạnh phúc đồng lòng

Bạn bè gắn kết tâm đồng dựng xây

Con cái hiếu thuận sum vầy

Ông bà mạnh khỏe những ngày thong dong

Nhà nhà vui đón xuân hồng

Tình người chan chứa ấm nồng mai sau.

Bài thơ về Tết 20

(Tác giả: Chưa rõ)

Khúc giao mùa… Tết đã về đến ngõ

Người đi xa lại chuẩn bị về nhà

Hương xuân về, bát ngát với ngàn hoa

Cung đàn cầm, réo rắt cùng hòa ca

Hoa Đào nở sắc thắm khoe trong nắng

Lộc, nụ, chồi non tắm ướt đẫm sương đêm

Khao khát tình xuân, men rượu nồng dịu ngọt

Mai vàng khoe sắc, nắng cũng ngẩn ngơ nhìn

Thủ thỉ Mai Đào với khúc nhạc chờ xưa

Cùng vũ điệu, đón chào mùa xuân mới

Ta chúc cho nhau đắc thọ mãi

Đa tài, phú quý, đắc vinh hoa

Mùa xuân tài, lộc đến mọi nhà

Hạnh phúc trăm hoa cùng đua nở

Cung Chúc Tân Xuân nghĩa vẹn tròn.

Bài thơ về Tết 21

Đầu năm gửi bạn một chữ NHÀN

Để cuộc đời này hết lầm than

Mọi người cuộc sống thêm sung sướng

Trọn kiếp an nhàn hết thở than!

Gửi tiếp cho nhau một chữ AN

Để bạn yên lòng với yên an

Không còn lo lắng ưu phiền não

Cuộc sống muôn màu với an khang!

Ta lại gửi thêm một chữ TÌNH

Nụ cười luôn nở mỗi môi xinh

Gia đình, bè bạn luôn êm ấm

Gia đạo an lành đẹp tâm linh!

Bài thơ về Tết 22 – Chúc mừng năm mới

Người ơi năm cũ dần qua

Năm mới sắp đến lòng ta rộn ràng

Vui mừng chào đón xuân sang

Chúc cho cả nhóm an khang tuyệt vời.

Một năm hạnh phúc người ơi!

Bỏ qua những chuyện trong đời kém vui

Ta cùng vui đón xuân tươi

Cùng nhau chia sẽ ngọt bùi yêu thương.

Bài thơ về Tết 23- Thơ chúc Tết

Xuân về rực rỡ nắng chan hòa

Rộn rã mừng vui tiếng xuân ca

Lời chúc đầu năm trân trọng nhất

Gởi đến bạn bè khắp gần xa

Chúc mừng năm mới tốt nhiều điều

Gia đình hạnh phúc trọn niềm yêu

An khang thịnh vượng xuân Như ý

Vạn sự thành công toại nguyện nhiều.

Bài thơ về Tết 24 – Xuân về

(Tác giả: Nguyen Huynh)

Xuân về ước vọng thuở thời son

Diễm tuyệt đài trang dáng vẻ tròn

Ái mặn nồng trao tình nghĩa còn

Hương ngào ngạt tỏa sắc đời non

Hồi dương sức khỏe niềm vui chọn

Mãn kiếp lòng nhân bổn phận còn

Trả nợ gia đình nuôi dưỡng bón

Từ ân hiếu thảo mãi không mòn.

Bài thơ về Tết 25

NĂM tròn xin tiễn tiết đông qua

MỚI đón xuân tươi đến mọi nhà

CHÚC tặng trên đời thêm chữ Hỷ

MỪNG vui khắp chốn cất lời ca.

HẠNH dung lễ nghĩa ngời tâm ngọc

PHÚC lộc, công danh rạng ánh ngà

CHAN chát trống kèn, Lân hợp cảnh

HÒA đàn, tấu sáo rộn ràng ca.

Bài thơ về Tết 26

Tạm biệt năm cũ thân yêu

Chào đón năm mới với nhiều ước mơ

Năm mới tốt đẹp ý thơ

Bao nhiêu hy vọng trông chờ vào đây

Năm mới thật tốt thật hay

Một năm thành đạt vàng đầy trong kho

Một năm được tặng được cho

Một năm khỏe mạnh chẳng lo nghĩ gì

Bạn ơi mình ước mơ chi

Chắp tay lạy phật ước gì cũng cho.

Bài thơ về Tết 27

Xuân đến ngoài hiên cả nhà ơi

Dậy thôi gà đã gáy sáng rồi

Chuẩn bị cỗ bàn tiễn năm cũ

Xúng xính áo hoa đón xuân sang

Cùng nhau ta hát khúc tân xuân

Chúc cho tất cả dẫu xa gần

Dồi dào sức khỏe, cười rộn rã

Để những tình ca mãi còn ngân.

Còn kia những phút phải lo toan

Mệt mỏi, tơ vương lệ lan tràn

Xin hãy mạnh lòng mà rũ bỏ.

Bài thơ về Tết 28

Đầu xuân chúc tết đến muôn nhà

Cuộc sống tưng bừng tựa pháo hoa

Cháu, chắt vui mừng bên các Cụ

Con hiền phấn khởi cạnh Ông Cha

Tương lai nhớ tới công tiên tổ

Hạnh phúc ơn về vận Quốc gia

Mỗi độ đông tàn ta lại đón

Xin đừng nhớ tiễn cái năm qua.

Bài thơ về Tết 29

Xuân về rực rỡ nắng chan hòa

Rộn rã mừng vui tiếng xuân ca

Lời chúc đầu năm trân trọng nhất

Gửi đến bạn bè khắp gần xa.

Chúc mừng năm mới tốt nhiều điều

Gia đình hạnh phúc trọn niềm yêu

An khang thịnh vượng xuân Như ý

Vạn sự thành công toại nguyện nhiều.

Bài thơ về Tết 30

(Tác giả: Hoàng Thanh Tâm)

Sáng nay tia nắng cũng cười

Ngoài đường nhộn nhịp những lời chúc nhau

Bỏ qua ngày tháng buồn đau

Tương lai hứa hẹn sắc màu thành công

Vợ chồng hạnh phúc đồng lòng

Bạn bè gắn kết tâm đồng dựng xây

Con cái hiếu thuận sum vầy

Ông bà mạnh khỏe những ngày thong dong

Nhà nhà vui đón xuân hồng

Tình người chan chứa ấm nồng mai sau.

Những bài thơ về Tết hay nhất (Ảnh: Internet)

Bài thơ về Tết 31

Khúc giao mùa… Tết đã về đến ngõ

Người đi xa lại chuẩn bị về nhà

Hương xuân về, bát ngát với ngàn hoa

Cung đàn cầm, réo rắt cùng hòa ca

Hoa Đào nở sắc thắm khoe trong nắng

Lộc, nụ, chồi non tắm ướt đẫm sương đêm

Khao khát tình xuân, men rượu nồng dịu ngọt

Mai vàng khoe sắc, nắng cũng ngẩn ngơ nhìn

Thủ thỉ Mai Đào với khúc nhạc chờ xưa

Cùng vũ điệu, đón chào mùa xuân mới

Ta chúc cho nhau đắc thọ mãi

Đa tài, phú quý, đắc vinh hoa

Mùa xuân tài, lộc đến mọi nhà

Hạnh phúc trăm hoa cùng đua nở

Cung Chúc Tân Xuân nghĩa vẹn tròn.

Thơ hay về hoa ngày Tết

Tết là thời điểm để trăm hoa khoe sắc. Mỗi loài hoa tượng trưng cho một điềm lành, may mắn và phúc lộc. Hoa Tết không chỉ giúp làm đẹp không gian nhà mà chúng còn là nguồn cảm hứng bất tận để các thi sĩ sáng tác. Những bài thơ về hoa Tết cũng chứa chan ý nghĩa để mọi người có thể sử dụng để gửi đến nhau.

Cây đào (Tác giả: Nhược Thủy)

Cây đào đầu xóm

Lốm đốm nụ hồng

Chúng em chỉ mong

Mùa đào mau nở

Bông đào nho nhỏ

Cánh đào hồng tươi

Hễ thấy hoa cười

Đúng là Tết đến.

Mai vàng (Tác giả: Chử Văn Hòa)

Mai vàng đã nở rộ nhiều nơi

Thấy chậu hoa tươi rực rỡ ngời

Lặng lẽ nhìn anh chờ gọi tới

Âm thầm ngắm chị đón vào chơi

Làng hoa đượm sắc càng khêu gợi

Chợ tết thắm màu muốn tỏa khơi

Hẹn sẽ cùng em mà ngóng đợi

Giao thừa lộc đến thỏa hương đời.

Hương xuân (Tác giả: TTL)

Hương của mùa xuân khắp đó đây

Trăm hoa tụ hội bướm ong đầy

Mai vàng rạng rỡ nhìn ngơ ngẩn

Cúc trắng hồn nhiên ngắm ngất ngây

Chữ thả mời tao nhân xuống bút

Vần gieo thỉnh mặc khách xăn tay

Đề câu xướng họa cùng thi hữu

Thơ chở tình người quyện gió mây.

Xuân mai (Tác giả: Tlan)

Mai vàng rực rỡ ngát hương

Xuân về mỏng mảnh gió đương từng cành

Hoa mai ngày tết đơm bông

Chọn nhành thật đẹp thương hoài mai hoa

Tình xuân vạn cổ nguyệt mai

Mê ly say đắm sắc xuân mai vàng

Bạch mai cánh trắng nhụy thơm

Hoa nhân sắc trắng nguyệt pha sương trầm.

Hoa Mai ngày Tết (Tác giả: Lê Viết Tư)

Nhớ tuốt lá cho mai về kịp tết

Kẻo giao thừa thiếu hẳn một mùi hương

Mai vàng nở như em về đúng hẹn

Áo vàng phơi sáng rỡ cả con đường

Anh tuốt lá đợi mai về ngày tết

Chở mùa xuân trên mỗi đóa vàng tươi

Hương thoang thoảng mùa xuân tràn vườn ngọ

Ngỡ như em đang đứng nhoẻn môi cười

Trong giấc ngủ ngào hương hoa về hội

Đứng vịn cành em cũng đẹp như hoa

Anh bên em giữa vườn xuân nắng xóa

Bừng cơn mơ vàng tỏa cánh mai vàng.

Hoa Đào (Tác giả: Trần Bảo Kim Thư)

Đất Bắc danh lừng há kém ai

Hương thơm thanh khiết tựa như Nhài

Búp non ấp ủ bao ngày tháng

Sắc đỏ tươi cười những buổi mai

Gió rét, mưa phùn cơ cực nhỉ?

Nhụy vàng, nụ thắm mỹ miều thay!

Ngày Xuân được ngắm hoa Đào nở

Còn thú nào hơn thích thú này!

Hoa đào nở sớm (Tác giả: Chế Lan Viên)

Hoa đào trước ngõ em qua

Sáng nay bỗng ướm cành hoa vào mùa

Đầy vườn lộc biếc cây tơ

Năm đi chưa hết, đã ngờ xuân đâu

Bỗng dưng một đóa hoa đầu.

Nghe như đất lạ năm nào gặp em

Phải rằng xe xích thời gian

Vầng dương bên ấy mọc sang bên này?

Nắng hoe, bướm trở mình bay

Cành non nỡ vội kịp ngày chào hoa.

Lòng anh tự độ em qua

Hoa bay bướm dạo cùng ta vào đời.

Ông đồ (Tác giả: Vũ Đình Liên)

Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ già

Bày mực Tàu, giấy đỏ

Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết

Tấm tắc ngợi khen tài:

“Hoa tay thảo những nét

Như phượng múa, rồng bay”

Nhưng mỗi năm mỗi vắng

Người thuê viết nay đâu?

Giấy đỏ buồn không thắm

Mực đọng trong nghiên sầu…

Ông đồ vẫn ngồi đấy

Qua đường không ai hay

Lá vàng rơi trên giấy

Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở

Không thấy ông đồ xưa

Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ?

Thương nhớ hoa đào (Tác giả: Đỗ Trung Quân)

Sài Gòn không mưa bụi

Mùa đông hay mùa xuân

Phố dài lên áo ấm

Khói lên chiều cuối năm

Cành lan nào năm ngoái

Em gửi trước sân nhà

Lạnh rồi – hoa chớm nụ

Em có về thăm ta?

Em có về phơi áo

Dây mướp đã hoa vàng

Em có về gội tóc

Giếng ta còn xanh trong

Em có về mở cổng

Gom lá cũ trong vườn

Kịp cùng ta đốt lửa

Hong tay vào khói sương

Em có về – tiếng guốc

(dù đã quên lâu rồi)

Khua ngoài thềm gọi nhé

Với riêng lòng ta thôi

Em hiểu lòng ta với

Còn thương nhớ hoa đào

Em hãy về áo đỏ

Như Nguyên đán hôm nào

Sài Gòn không mưa bụi

Mùa đông hay mùa xuân

Em có là chim sẻ

Tha mây về cuối năm?

Hoa đào đón xuân (Tác giả: Vũ Đình Phận)

Mỗi năm đón tết

Mẹ mua cành đào

Nụ hoa chi chít

Trên cành, như sao.

Mấy hôm trời lạnh

Đào chưa nở bông

Chắc hoa còn đợi

Ân tình gió đông

Lộc xanh non tơ

Đầu cành e ấp

Trăm muôn mắt ngọc

Lung linh mộng mơ

Chồi non bé xíu

Cành gầy khẳng khiu

Rước đào đón tết

Tay bố nâng niu

Ngày ba mươi tết

Trời ấm, nắng trong

Nụ hoa bừng tỉnh

Nở bung rực hồng

Cành như chuỗi ngọc

Thanh khiết hương hoa

Rước đào đón tết

Bồng xuân vào nhà.

Bài thơ Tết và mùa xuân cho trẻ mầm non

Bài thơ Tết và mùa xuân cho trẻ mầm non (Ảnh: Internet)

Bài thơ 1: Tết về đến ngõ

Mai, đào khoe sắc thắm

Lộc biếc cành xuân sang

Bé mừng vui hỏi nhỏ

Phải chăng tết đã về?

Tết nhuộm màu tươi vui

Nơi gia đình đoàn tụ

Tết thổi bay giá lạnh

Đem ấm áp về nhà

Bé yêu Tết lắm nhé

Được mặc quần áo mới

Rong chơi không lo nghĩ

Lại được thêm lì xì

Nhanh chân ra đón tết

Bé chạy vội chạy vàng

Tết à Tết ơi Tết

Phải chăng đến ngõ rồi?

Tác giả: Nlp Trinh

Bài thơ 2: Tết về rồi, phải không?

Tết về rồi, phải không?

Bé đợi mong mòn mỏi

Đợi để được đi chơi

Đợi để được lì xì

Tết về rồi, phải không?

Bé du xuân cùng mẹ

Ngắm mai đào nở rộ

Chào đón điều an lành

Tết về rồi, phải không?

Bỏ qua mọi chuyện ủ

Ấp ủ những ước mơ

Cho một năm hy vọng

Tết về rồi, phải không?

Gia đình cùng đoàn tụ

Trao câu chúc an khang

Vạn điều may sẽ đến.

Tác giả: Nlp Trinh

Bài thơ 3: Đón Tết, bé làm gì?

Đón Tết, bé làm gì?

Bé chăm chỉ dọn dẹp

Cho nhà thêm sạch sẽ

Cho rực rỡ màu xuân

Đón Tết, bé làm gì?

Bé cùng mẹ đi chợ

Mua sắm thật nhiều đồ

Kẹo, bánh mứt đầy đủ

Đón Tết, bé làm gì?

Bé sang thăm ông, bà

Chúc sức khỏe an lành

Mong ông, bà thọ mãi

Chào xuân, đón Tết mới

Bé hớn hở, tươi vui

Chúc vạn sự như ý

Cho một năm thịnh vượng

Tác giả 15: Nlp Trinh

Bài thơ 4: Tết đang vào nhà

Hoa đào trước ngõ

Cười vui sáng hồng

Hoa mai trong vườn

Rung rinh cánh trắng

Sân nhà đầy nắng

Mẹ phơi áo hoa

Em dán tranh gà

Ông treo câu đối

Tết đang vào nhà

Sắp thêm một tuổi

Trời đất nở hoa.

Tác giả: Nguyễn Hồng Kiên

Bài thơ 5: Chợ xuân

Bé dậy rất là sớm

Theo bà đi chợ xuân

Đường làng sương còn ngủ

Đong đeo trên lá cành

Người đâu đông đúc thế!

Nói chào quá là vui

Gánh gồng bày khắp lối

Đi đâu cũng chân người

Đằng kia là gạo nếp

Cùng với lá dong xanh

Đằng này đủ loại mứt

Với hoa quả thơm lành

Bà mua chú gà trống

Để cúng lộc đầu năm

Bà chọn câu đối đỏ

Rồi ngắm nhánh mai vàng

Bé say nhìn quần áo

Bộ nào cũng dễ thương

Những đồ chơi xinh xắn

Cũng đẹp hơn ngày thường

Vòng quanh quanh ngõ chợ

Nắng xuân đã trĩu cành

Nghe xôn xao Tết đến

Từ trên gánh rau xanh.

Chợ xuân tươi đẹp quá!

Trong mắt bé long lanh.

Tác giả: Khuyết danh

Bài thơ 6: Hoa mai

Hoa hôm nay bừng nở

Sao gọi là hoa mai?

Hoa vàng – vàng sắc lụa

Hoa trắng – trắng như mây.

Mấy mùa chẳng thấy hoa

Tết về, hoa mới nở

Phải hoa là sứ giả

Mùa xuân cử đến không?

Nhìn hoa mai đơm bông

Em mừng thêm một tuổi

Lớn, phải càng học hỏi.

Càng chăm ngoan, chăm ngoan!

Nguồn – NXB Giáo dục

Bài thơ Tết và mùa xuân cho trẻ mầm non (Ảnh: Internet)

Bài thơ 7: Mùa Xuân

Dung dăng dung dẻ

Dẫn trẻ đi chơi

Mùa xuân đến rồi

Ánh xuân tươi sáng

Đám mây bông trắng

Nổi giữa trời xanh

Gió đưa bồng bềnh

Cao vời lồng lộng

Vườn thênh thang rộng

Cỏ non xanh rờn

Hoa đào tươi thắm

Vườn xuân đầm ấm

Ríu rít chim ca.

Nguồn: Sưu tầm

Bài thơ Tết 8 – Bài vè chúc Tết

Nghe vẻ nghe ve, nghe vè chúc Tết

30 mùng Một, năm mới cận kề

Bao nỗi bộn bề qua năm là hết

Chờ ăn bánh Tết bao đỏ liền tay

Tài lộc vận may không mong cũng đến

Tình duyên cặp bến hạnh phúc đáo gia

Chúc khắp mọi nhà quanh năm no đủ

Tiền vô đầy tủ, sự nghiệp vinh quang

Vui vẻ họ hàng người người phấn khởi

Học hành tấn tới khởi sự thành công.

Bài thơ Tết của những đứa con xa nhà

Hằng năm, cứ đến những ngày gần Tết, người người lại nô nức về quê để đoàn tụ gia đình, bởi sau một năm đầy vất vả, ai chẳng mong ngóng gặp người thân. Thế nhưng, có những người chỉ có thể nhìn gia đình người thân quan màn hình điện thoại. Với họ thì ngày Tết là những ngày rất buồn, nhớ và cô đơn. Để xoa dịu nỗi nhớ nhà, nhớ quê, chúng tôi xin được gửi đến bạn những bài thơ Tết xa nhà để chia sẻ nỗi lòng và giúp bạn tìm được niềm vui trong những ngày xuân.

Bài thơ Tết của những đứa con xa nhà (Ảnh: Internet)

Lỡ hẹn mùa xuân (Tác giả: Cảnh Hưng)

Mùa Xuân về vỡ òa trong nỗi nhớ

Gió hanh gầy như nức nở niềm riêng

Đứng trước nhà buông ánh mắt u phiền

Vương tóc rối quấn quanh sầu lá cỏ

Bao đứa bạn hỏi xuân về không đó

Chợt lặng thầm đôi mắt đỏ hoen mi

Nghe dư âm cất tiếng gọi thầm thì

Xuân quê mẹ vẫn ghi lời hẹn ước

Hai mươi năm từ ngày con cất bước

Vẫn đong đầy những kí ức vẹn nguyên

Nơi phương xa bao vất vả muộn phiền

Ngày sum họp cơm tất niên mẹ nấu

Xuân gõ cửa bao nỗi niềm che giấu

Khi đường làng không có bước chân con

Bao năm xa mẹ trông ngóng mỏi mòn

Thương đứa con xuân này không về tết

Con nhớ mẹ bao mùa xuân biền biệt

Hạt châu buồn rưng rức đậu bờ mi

Tri ân này gởi nhẹ cánh chim di

Mừng tuổi mẹ thứ tha…con có lỗi.

Về thôi (Tác giả: Nhã Vy)

Về thôi em, ta về với mẹ!

Tóc sương muối cả đời trăn trở.

Bao âu lo vất vả vai gầy,

Vì đời con gánh nặng mẹ mang…

Về đi thôi, về với mẹ hiền!

Tết đoàn viên cho lòng mẹ ấm.

Để mẹ vui chút xuân còn lại…

Bấy nhiêu thôi đủ lòng tận hiếu!

Khi chiều tà buông mẹ ngồi đó,

Hoàng hôn tắt còn ngóng con xa,

Mặc vai gầy buốt lạnh gió mùa.

Mong con về sưởi đôi tay giá.

Nơi viễn xứ lưu lạc tháng ngày.

Con chạnh lòng nhớ mẹ ngóng trông.

Mẹ yêu ơi! con sẽ trở về,

Sẽ cùng mẹ đón mùa xuân sang…

Xuân tha hương (Tác giả: Đức Trung)

Đã mấy xuân rồi con cách xa

Lòng luôn thương nhớ đến quê nhà

Anh em, làng xóm đều mong đợi

Nỗi buồn xa xứ thấy bao la…

Bếp lửa nhà ai đã rực hồng?

Bánh chưng ngày tết vẫn chờ mong

Tha phương ước nguyện ngày đoàn tụ

Thắp nén hương trầm nhớ cha ông

Nơi ấy Mẹ già vẫn cô đơn

Mái nhà lạnh lẽo giá buốt hơn

Từ xa nghe tiếng trong lòng Mẹ

Nếu nhớ thương con chớ có buồn

Con thức hằng đêm vẫn nguyện cầu

Mong sao cho Mẹ được sống lâu

Mẹ ơi con hứa về thăm Mẹ

Xoa dịu nỗi buồn với thương đau

Xuân đến mừng vui khắp mọi nhà

Chỉ riêng mình Mẹ thấy xót xa

Nhớ con đau đáu nơi ngàn dặm

Nước mắt Mẹ rơi cũng nhạt nhòa.

Xuân xa quê (Tác giả: Văn Nhân)

Mẹ ơi! xuân lại về rồi

Mà con còn ở phương trời xa xôi

Con nhớ, nhớ lắm mẹ ơi

Mỗi khi xuân đến đất trời lung linh

Cũng vì cuộc sống mưu sinh

Mà con phải bỏ gia đình như thơ

Đến nơi đất khách bơ vơ

Tháng ngày sống cảnh vật vờ cút côi

Nhìn xuân rộn rã ngoài trời

Mắt con đăm đắm, lệ rơi nhìn về

Phương trời có một vùng quê

Có cha có mẹ vỗ về thương yêu

Gia đình quấn quýt sớm chiều

Mẹ ơi! con nhớ, nhớ nhiều tình quê

Xuân nay, con lại chẳng về

Chắp tay tạ lỗi tình quê, mẹ hiền…

Tết này con không về (Tác giả: Sinh Hoàng)

Năm nay lương thưởng bèo nhèo

Tàu xe chặt chém hắt heo dạ sầu

Không tiền chẳng thể về đâu

Lại thêm tết nửa héo rầu xa quê

Mẹ cha trông ngóng con về

Đàn em mong chị vắng quê mấy mùa

Đồng làng vụ cấy xong chưa

Vườn rau đúng độ có vừa hái không

Xa quê con những nhớ mong

Bờ tre giếng nước vườn trong ruộng ngoài

Nhớ từng luống cải khóm khoai

Hàng tre trước ngõ cội mai hiên nhà

Nhớ gia đình, nhớ ông bà

Nhớ bè nhớ bạn xóm xa xóm gần

Đời con mưa gió phong trần

Tha phương cầu thực tủi thân phận nghèo

Xuân về ruột thắt lòng theo

Thương cha nhớ mẹ phận nghèo đành cam

Nhà bên nhạc trỗi rộn ràng

Mủi lòng nước mắt đôi hàng tuôn rơi.

Nhớ quê ngày Tết (Tác giả: Tường Võ)

Năm nay đón Tết xa nhà

Sao nghe lạnh lẽo thiết tha nhớ về…

Năm nào đón Tết ở quê

“Có cha, có mẹ cận kề bên con

Có đàn em nhỏ lon ton

Anh ơi, chị hỡi… sao còn ở đây…

Gia đình hạnh phúc sum vầy

Gửi nhau lời chúc của ngày đầu Xuân”

Bây giờ con nhớ bánh chưng

Thèm cái bánh tét mẹ từng làm cho

Nhớ nồi thịt của mẹ kho

Mâm cơm ngày Tết mẹ lo vuông tròn

Cha ơi! Tha lỗi cho con

Để cha phải đợi mõi mòn nhớ mong

Con đau đau thắt cõi lòng

Nhớ cha, nhớ mẹ nhưng không thể về…

Tết này con xa quê (Tác giả: Ếch Ộp)

Vậy là năm nay con không về

Làm sao xua đi nỗi nhớ quê

Bao đêm mẹ cha đang ngóng đợi

Đến Tết năm nay bọn con về

Lặng lẽ mình con bước chân lê

Lặng lẽ mình con đêm giao thừa

Lặng lẽ mình con một xuân nữa

Lặng lẽ mình con Tết xa quê.

Tết xa (Tác giả: An Nhiên)

Mỗi độ xuân về lại ngóng trông

Giờ này mẹ có nhớ mình không ?

Có sắm đủ đầy cho tết chửa

Hình như.. còn thiếu sắc đào hồng

Đã mười năm rồi lấy chồng xa

Mỗi độ xuân về mắt lệ nhòa

Phận gái theo chồng nên chẳng thể

Cùng đón xuân sang tới quê nhà

Con biết giờ này mẹ đang mong

Thương con nhớ cháu thẫn thờ trông

Giao thừa nén lệ rơi khóe mắt

Một mình lặng lẽ xót xa lòng

Hồ hởi mồng hai đón con về

Mẹ mừng ôm cháu nựng.. yêu ghê !

Hạnh phúc rạng ngời khuôn mặt mẹ

Đầu năm ấm áp chút tình quê

Tết đến xuân sang khắp đất trời

Cầu mong mẹ khỏe mãi.. Mẹ ơi !!

Bình yên con được về bên mẹ

Lòng thấy an nhiên tiếng ru hời.

Con sẽ về (Tác giả: Tùng Trần)

Bao năm rồi con cất bước xa quê

Là mấy xuân không cận kề bên mẹ

Mái tranh xiêu tuổi xế chiều quạnh quẽ

Mắt mỏi mòn xem con trẻ về chưa

Gió xuân về qua ngõ vắng đong đưa

Nhành mai vàng lưa thưa đang hé nụ

Con chạnh lòng rồi âm thầm tự nhủ

Tết năm này con tranh thủ về thăm

Mẹ chớ buồn rồi nghĩ ngợi xa xăm

Thương con trẻ phải mưa dầm dãi nắng

Gia cảnh nghèo nên phải đành cố gắng

Mẹ yên lòng đừng lo lắm mẹ ơi

Xuân năm này con sẽ sớm về thôi

Đón giao thừa được ngồi bên cạnh mẹ

Vuốt tóc con môi mỉm cười khe khẽ

Giọt lệ mừng lặng lẽ cứ tuôn rơi

Bao năm rồi nhà chiếc bóng đơn côi

Để mẹ mong con biết mình có tội

Khẽ cúi đầu xin mẹ đừng giận dỗi

Con sẽ về bên mẹ suốt đời thôi.

Bạn ơi, bài này ok không?
Có 30 lượt đánh giá.
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(
Theo dõi bình luận
Thông báo về
Nhập email để nhận thông báo các bình luận mới nhất của bài viết...
Nhập email để nhận thông báo các bình luận mới nhất của bài viết...
1 Comment
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(
Share.
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(
wpDiscuz

Discover more from StarTV

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Exit mobile version